Cầu thủ vô danh nhận lương cao thứ 3 thế giới, chỉ sau Messi và Ronaldo

(PLO)- Tiền vệ tấn công người Argentina, Dario Conca từng là người có thu nhập cao thứ ba thế giới, sau hai siêu sao hàng đầu Lionel Messi và Cristiano Ronaldo.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Messi và Ronaldo đều được coi là hai trong số những cầu thủ vĩ đại nhất của thế kỷ 21 và mọi thời đại. Bộ đôi này do đó được trả mức lương rất cao cho những gì họ mang lại cho đội bóng của mình.

Lukaku dở chứng ngựa quen đường cũ

Lukaku dở chứng ngựa quen đường cũ

(PLO)- Inter Milan đã đưa Romelu Lukaku vào kế hoạch ăn kiêng cá nhân, khi tiền đạo người Bỉ trở về mái nhà xưa Inter từ đội Chelsea trong tình trạng thừa cân.

Tuy nhiên, Conca, một cầu thủ bóng đá người Argentina tương đối vô danh, lại là người có thu nhập cao thứ ba thế giới vào năm 2011. Tiền vệ tấn công đáng chú ý đã có một khoảng thời gian xuất sắc trong màu áo CLB của Brazil là Fluminense.

Conca đóng một vai trò quan trọng trong việc dẫn dắt đội bóng đến chức vô địch giải đấu đầu tiên của họ kể từ năm 1984. Anh thậm chí còn tiếp tục giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất của giải đấu vào năm 2009 và 2010, một năm trước khi giải thưởng này thuộc về Neymar Jr.

Conca dù không có tên tuổi lớn ở làng bóng đá thế giới nhưng có mức lương rất cao. Ảnh: CGI.

Conca dù không có tên tuổi lớn ở làng bóng đá thế giới nhưng có mức lương rất cao. Ảnh: CGI.

Do màn trình diễn ấn tượng của anh ở Brazil, nhiều CLB trên thế giới đã quan tâm đến việc ký hợp đồng với Conca. Tuy nhiên, cầu thủ người Argentina đã quyết định từ chối chuyển đến một CLB châu Âu và thay vào đó ký hợp đồng với đội bóng của Chinese Super League, Guangzhou Evergrande.

Theo nguồn tin nói trên, Guangzhou đã trả mức phí kỷ lục CLB là 10 triệu USD để ký hợp đồng với Conca vào năm 2011. Conca đã đặt bút ký hợp đồng hai năm rưỡi với đội bóng Trung Quốc, giúp anh bỏ túi 170.000 bảng mỗi tuần.

Trên thị trường lúc này, lương hàng tuần trị giá 170.000 bảng Anh được coi là bình thường. Tuy nhiên, trở lại năm 2011, mức lương này đã khiến Conca đứng thứ ba trong danh sách những cầu thủ được trả lương cao nhất thế giới, chỉ sau Cristiano Ronaldo và Lionel Messi, khi cặp đôi này lần lượt ở Real Madrid và Barcelona vào thời điểm đó.

Hai siêu sao Ronaldo và Messi xứng đáng với mức lương cao ngất ngưởng dành cho mình. Ảnh: CGI.

Hai siêu sao Ronaldo và Messi xứng đáng với mức lương cao ngất ngưởng dành cho mình. Ảnh: CGI.

Conca đã có một thời gian xuất sắc với Guangzhou Evergrande, ghi 54 bàn và cung cấp 37 pha kiến ​​tạo sau 99 lần ra sân. Anh quay lại Fluminense vào năm 2014 trước khi trở lại giải Chinese Super League với Shanghai SIPG vào năm 2015.

HLV Sven Goran Eriksson của Thượng Hải thậm chí còn so sánh Conca với Lionel Messi. Ông đã nói: "Conca giống như Messi. Anh ấy có cùng chiều cao, thuận chân trái. Anh ấy sở hữu một trình độ rê bóng tuyệt vời. Conca đã thực hiện nhiều pha kiến tạo và ghi rất nhiều bàn thắng".

Conca từ giã bóng đá vào năm 2019 sau một thời gian ngắn thi đấu cho Austin Bold FC ở Hoa Kỳ. Trong khi đó, Cristiano Ronaldo và Lionel Messi đang có những bước chuẩn bị tương phản trước mùa giải trước mùa giải 2022-2023.

Messi đang có chuyến du đấu với PSG trong khi Ronaldo từ chối vì muốn rời khỏi sân Old Trafford. Ảnh: CGI.

Messi đang có chuyến du đấu với PSG trong khi Ronaldo từ chối vì muốn rời khỏi sân Old Trafford. Ảnh: CGI.

Ronaldo hiện không có mặt trong đội hình Manchester United vì anh đã xin không du đấu trước mùa giải tới Thái Lan và Úc vì lý do cá nhân. Tiền đạo 37 tuổi đã bày tỏ mong muốn được rời Manchester United vào mùa hè này. Anh mong muốn được cạnh tranh các danh hiệu và chơi ở UEFA Champions League.

Mặt khác, Lionel Messi đang ở trong đội hình của Paris Saint-Germain (PSG) trong chuyến du đấu trước mùa giải ở Nhật Bản. Người từng bảy lần giành Quả bóng vàng thậm chí còn ghi một bàn thắng trong chiến thắng 2-1 của PSG trước Kawasaki Frontale vào đầu tuần này.

Ten Hag không cần 'ngựa chứng' Ronaldo

Ten Hag không cần 'ngựa chứng' Ronaldo

(PLO)- Nhà cầm quân người Hà Lan cho biết ông không thể tiếp tục chờ đợi Cristiano Ronaldo trở lại Manchester United và đang lên kế hoạch cho mùa giải mới.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Cuộc chia ly màu đỏ

Cuộc chia ly màu đỏ

(PLO)- Hành trình của Hàn Quốc tại World Cup 2026 đã kết thúc theo kịch bản đau đớn nhất, với một cuộc chia ly chói ngời sắc đỏ.