Cầu thủ Man Utd cãi nhau om sòm giữa trận đấu với Liverpool

(PLO)- Các cầu thủ Manchester United đã la hét và to tiếng với nhau ở phòng thay đồ trong giờ nghỉ giữa hai hiệp đấu tại Anfield.

Hiệp 1 trận đấu với Liverpool, các cầu thủ M.U đã thi đấu rất thất vọng khi bị Liverpool dồn ép nghẹt thở. Rất may là sự xuất sắc của De Gea trong khung gỗ đã giúp M.U giữ vững được mành lưới từ đó giành chiến thắng trong hiệp 2 bằng bàn thắng duy nhất của Wayne Rooney.

M.U có chiến thắng nhọc nhằn nhưng rất quan trọng trước Liverpool. 

Hậu vệ Mamadou Sakho của Liverpool tiết lộ ở giờ nghỉ giữa hai hiệp, các cầu thủ M.U đã cãi nhau om sòm trong phòng thay đồ.

“M.U đã gặp may mắn và họ biết điều đó” - trung vệ người Pháp Sakho cho biết: “Chúng tôi có thể nghe rõ tiếng họ (các cầu thủ M.U) la hét trong phòng thay đồ”. Tiền vệ Morgan Schneiderlin của M.U cũng xác nhận thông tin này là sự thật.

Schneiderlin khẳng định: "Trong nửa đầu trận đấu, chúng tôi đã không giành được nhiều bóng. Khi chúng tôi vào phòng thay đồ sau khi hiệp 1 kết thúc, đã có một số tiếng la hét bày tỏ sự thất vọng. Đây là điều hoàn toàn bình thường vì trong một trận derby (nước Anh) bạn không thể thua”.

Rooney cũng thừa nhận hành động lời qua tiếng lại của cầu thủ đội nhà trong phòng thay đồ, “Chúng tôi hiểu rõ tầm quan trọng ở trận đấu này và giữa các cầu thủ đã có một vài lời nhắc nhở trong giờ nghỉ. HLV nói rằng đối thủ là Liverpool, chúng ta đang thi đấu với họ, chúng ta cần phải thi đấu quyết liệt hơn và chuyền bóng nhanh hơn”.

“Chúng tôi đã làm điều đó trong hiệp 2. Liverpool đã gây nhiều khó khăn cho chúng tôi trong thời gian đầu nhưng chúng tôi đã có cơ hội và chúng tôi hạnh phúc với chiến thắng. Điều quan trọng nhất là chúng tôi đã giành chiến thắng” - Rooney cho biết.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.