Cầu thủ Lê Hoàng Duy được giúp đỡ

(PLO)- Số phận trớ trêu của một cầu thủ mong qua Campuchia đá để đổi đời... nhưng tai họa đã ập xuống...

Lê Hoàng Duy là cầu thủ trẻ trưởng thành từ bóng đá An Giang. Năm 2009, Hoàng Duy được An Giang cho sang Campuchia thử việc. Tại đó Duy chơi tốt và được đội bạn cho nhập quốc tịch để không tính là cầu thủ ngoại. Thế nhưng tiền bạc nơi các đội bóng Campuchia rất thiếu thốn, chẳng phải lãnh lương tháng như nhiều nơi khác mà lâu lâu ông chủ chỉ cho ít tiền xài mà thôi… Sau đó Duy lại trốn về Việt Nam.

Lê Hoàng Duy được đại diện An Biên Toto tặng 20 triệu đồng.

Gia đình nghèo, lại nuôi cha mẹ già. Duy có vợ và sinh bé gái chưa đầy bảy tháng tuổi đã bị chứng bệnh nan y thiếu máu di truyền (bệnh Thalassemia). Bác sĩ cho biết chứng bệnh này là phải truyền máu suốt đời. Hiện nay con gái Duy bảy tháng tuổi, mỗi tháng truyền 400-500 ml máu giá chừng 5 triệu đồng. Tuy nhiên tuổi càng lớn thì phải truyền máu nhiều hơn.

Theo bác sĩ thì còn một phương án khác là thay tủy cho bé. Nếu giải phẫu thay tủy thì ca phẫu thuật lên đến 500 triệu đồng, vượt quá tầm của gia đình Duy. Hiện Duy đang làm bảo vệ khách sạn lương tháng 4 triệu đồng lại phải nuôi cha mẹ già, trả khoản nợ ngân hàng 40 triệu đồng, con gái lại đang mắc bệnh nan y.

Lê Hoàng Duy (hàng sau, bìa phải) thời khoác áo một CLB của Campuchia.

… Chính vì vậy chiều 7-5, chủ tịch Công ty An Biên Toto, đơn vị tổ chức giải bóng đá truyền thống hằng năm ở quận Phú Nhuận thông qua giải này đã tặng cho Hoàng Duy 20 triệu đồng.

Đại diện An Biên Toto trao tặng là Chủ tịch Trần Ngọc Tâm chia sẻ: “Chúng tôi đóng góp lòng hảo tâm cho em Duy và hy vọng nó như bức thông điệp để các mạnh thường quân có lòng hảo tâm giúp một cầu thủ bóng đá nhưng có cuộc đời kém may mắn có tiền chữa bệnh cho con”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.