Cầu thủ Anh Khoa qua đời - ‘Đứa em hiền lành không có ngày nào vui'

(PLO)- HLV, cựu cầu thủ Anh Khoa của đội trẻ SHB Đà Nẵng, cựu cầu thủ của CLB đã qua đời tại nhà riêng vào sáng 4-12 gây thảng thốt không chỉ trong giới bóng đá Việt Nam.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trần Anh Khoa sinh năm 1991, từng khoác áo các đội trẻ Đà Nẵng và lên đội một từ năm 2012. Tiếc cho sự nghiệp của tiền vệ trẻ đầy triển vọng đã sớm đi vào ngõ cụt sau một cú vào bóng của một đồng nghiệp khi còn thi đấu cho đội SL Nghệ An ở mùa V-League 2015 khiến anh bị gãy chân. Sau đó, cầu thủ Anh Khoa sang Singapore phẫu thuật, rồi cố gắng tập luyện nhưng không thể trở lại do tổn thương đầu gối quá nặng. Anh học các lớp HLV và trở về đào tạo các tuyến trẻ của Đà Nẵng.

Thật đau lòng khi sáng 3-12, Anh Khoa vẫn cùng nhiều HLV của các tuyến trẻ Đà Nẵng tham dự buổi lễ ra mắt Ban huấn luyện mới, đồng thời chia tay Giám đốc kỹ thuật Trương Việt Hoàng và các cộng sự. HLV Đào Quang Hùng ngay trong đêm còn điện thoại cho Anh Khoa để sắp xếp công việc rồi về đội trẻ ở chung phòng với đứa em hiền lành.

Đồng nghiệp Lê Phi Hải của chúng tôi ở Đà Nẵng chia sẻ vào sáng nay (4-12): “Mới hôm qua tôi còn ngồi cạnh Anh Khoa ở buổi lễ ra mắt Ban huấn luyện mới của CLB. Khoa vẫn hiền lành, ít nói như ngày nào, từ sau sự cố thương tâm bị gãy chân khiến nó phải sớm giã từ nghiệp cầu thủ vào độ tuổi chín chắn nhất. Thương đứa em ít nói, hiền lành, cuộc sống của nó như không có ngày nào vui”.

cầu thủ Anh Khoa
Cựu cầu thủ Anh Khoa đam mê nghề huấn luyện bóng đá cho các em nhỏ vừa ra đi ở tuổi 33.

Nhớ hồi đầu tháng 8-2017, cựu cầu thủ Anh Khoa từ Đà Nẵng vào TP.HCM tham dự Giải thưởng Fair Play của báo Pháp Luật TP.HCM. Em khóc trên sân khấu. Khoa từ lâu đã tha thứ cho người đồng nghiệp sau cú phạm lỗi khiến em phải giã biệt đời cầu thủ. Khoa cao thượng và bao dung, không oán trách ai. Em chỉ rơi nước mắt thương cho phần số nghiệt ngã của mình không may, chỉ là không may bị gãy chân, không thể đá bóng kiếm tiền mưu sinh và báo hiếu cho ba mẹ.

Từ khi lên đội lớn SHB Đà Nẵng, cầu thủ Anh Khoa gần như là trụ cột chăm lo kinh tế cho gia đình đang gặp nhiều khó khăn trong làm ăn. Và khi không thể tiếp tục hành nghề đá bóng, Khoa sống khép mình hơn, lặng lẽ như cái bóng của chính mình.

Hồi đó, Anh Khoa kể mình đã từng rất tuyệt vọng vì không thể chơi bóng cống hiến cho CLB nhưng cuộc sống vẫn tiếp diễn. Khoa bao dung với mọi thứ và biết ơn SHB Đà Nẵng đã dang tay ra cưu mang anh như một đứa con trong gia đình. CLB giúp Khoa học lớp HLV và mỗi ngày anh vẫn có thể ra sân dạy đá bóng cho các học trò nhỏ mới 11-12 tuổi.

cau-thu-anh-khoa-tu-van-dua-em-hien-lanh-khong-co-ngay-nao-vui (1).jpg
Anh Khoa hiền lành và ít nói sau khi gặp tai nạn ở vòng áp chót V-League 2015. Ảnh: HUY PHẠM.

Về bài học bóng đá đầu tiên của thầy Anh Khoa dạy cho các em năng khiếu, cựu tiền vệ SHB Đà Nẵng chia sẻ: “Tôi nói với các bạn nhỏ rằng các em chưa cần đá bóng hay, đá bóng giỏi. Bài học đầu tiên thầy muốn dạy cho các em là đạo đức, là văn hóa ứng xử của một cầu thủ trên sân cỏ”.

Trần Anh Khoa vĩnh biệt cõi đời khi còn quá trẻ, để lại nhiều tiếc thương cho người thân, đồng nghiệp, cho giới bóng đá Việt Nam. Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã gửi lời chia buồn đến tang quyến: "Được tin cựu cầu thủ Trần Anh Khoa, thành viên BHL đội trẻ CLB SHB Đà Nẵng, đột ngột qua đời tại nhà riêng sáng 4-12, hưởng dương 33 tuổi, VFF xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới CLB và toàn thể gia đình.

Trần Anh Khoa sinh năm 1991, từng thi đấu cho CLB SHB Đà Nẵng từ năm 2013 đến 2015. Sau khi dính chấn thương và không thể tiếp tục thi đấu bóng đá đỉnh cao, Trần Anh Khoa được CLB chủ quản tạo điều kiện chuyển đổi sang công việc huấn luyện. Trần Anh Khoa theo học các lớp chứng chỉ HLV và được bố trí công tác tại đội trẻ của Đà Nẵng. Năm 2024, anh đang là trợ lý HLV của đội U-21.

Mong tang quyến sớm vượt qua nỗi đau này".

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.