U-23 Việt Nam - U-23 Hàn Quốc (VTV6 trực tiếp 19 giờ ngày 23-7)

Cầu hòa U-23 Hàn Quốc là tự sát!

(PL)- HLV Hữu Thắng thú nhận sẽ không cho học trò ra sân tiếp Hàn Quốc với tư tưởng cầu hòa, dễ đánh mất sự hưng phấn và đồng nghĩa chủ bại.

Sau hai trận ra quân vòng loại U-23 châu Á bảng I, đội tuyển U-23 Việt Nam bất ngờ qua mặt cả đối thủ lớn U-23 Hàn Quốc để giữ ngôi đầu bảng. Có cùng một góc nhìn về lượt trận thứ hai với kèo dưới, HLV Hữu Thắng lại thành công hơn đồng nghiệp Chung Jung Yong nhờ các cầu thủ biết tôn trọng mình và tôn trọng đối thủ. Cả hai đội chiếu trên đều xào xáo nhân sự khi thay đến tám cầu thủ trong đội hình xuất phát nhưng Việt Nam có trận thắng Macau 8-1, còn Hàn Quốc bị Đông Timor cầm hòa 0-0.

Cái hòa của người Hàn chẳng khác gì một cú sốc bởi tâm lý khinh địch và thậm chí còn thấy rõ thái độ tự mãn của một số cầu thủ thiếu nỗ lực. Ngược lại, đội quân có nhiều dự bị của chủ sân Thống Nhất đã chơi rất sòng phẳng với Macau, còn với ý nghĩa chạy đua bàn thắng nếu buộc phải cạnh tranh cùng các đội bảng khác.

Sau hai trận thắng đậm vì đối thủ quá yếu, trận gặp U-23 Hàn Quốc sẽ là liều thuốc thử đúng chất nhất đối với thầy trò HLV Hữu Thắng. Ảnh: HUY PHẠM

Cục diện bảng I đang có lợi thế nghiêng về phía Việt Nam vì chỉ cần hòa Hàn Quốc là nắm chắc ngôi đầu, lấy một suất chính thức vào vòng chung kết U-23 châu Á. Nó buộc thầy trò Chung Jung Yong với tư thế mạnh nhất bảng sẽ phải nghiến răng chơi tất tay để lật ngược ván cờ khó. Hàn Quốc từng vỗ ngực tự hào sẽ chơi thắng cả ba trận thì bây giờ thời thế đã quay ngoắt.

Vẫn biết các tuyển thủ trẻ Việt Nam không mạnh như thành phần gồm sinh viên Hàn Quốc và nhóm cầu thủ U-20 vừa dự giải thế giới nhưng không có nghĩa chủ sân Thống Nhất hoảng sợ. HLV Hữu Thắng đã nói thẳng thắn sẽ cho học trò chủ chiến chứ không chủ hòa và chơi phải chủ động hết mình.

Trong khi đó, HLV Chung Jung Yong đang gánh chịu một sức ép rất lớn để giành vé nhất bảng như mục tiêu ban đầu thắng cả ba trận. Báo chí Hàn Quốc 24 giờ qua sục sôi với màn trình diễn nghèo nàn của đội nhà đã liên tục kêu gào ông Yong từ chức nếu không đả bại Việt Nam. Họ không tin một đội bóng có trình độ hàng đầu châu Á lại bị đối thủ yếu Đông Timor có thứ hạng 196 thế giới cầm chân.

Hàn Quốc chỉ có một con đường phải thắng chủ sân Thống Nhất để lấy lại thể diện và chắc suất nhất bảng. Tuy nhiên, họ không dễ muốn làm gì thì làm dù hầu hết trụ cột đã nghỉ dưỡng sức một trận.

Chắc chắn đội hình mạnh nhất của ông Chung Jung Yong sẽ chơi một trận quyết liệt với chủ nhà Việt Nam để chứng minh trận hòa trước đó chỉ là tai nạn. Riêng với thầy trò Hữu Thắng có lợi thế lớn về tinh thần thoải mái, sự lạc quan của hàng công đã giải tỏa bế tắc lẫn sức cổ vũ cuồng nhiệt  trên khán đài sân Thống Nhất thì việc giành ít nhất 1 điểm không phải hy vọng viển vông.

Dốc hết sức sau hai trận thắng nhàn

HLV Hữu Thắng khen ngợi các học trò sau hai trận thắng đậm Đông Timor 4-0 và Macau 8-1 có tinh thần chiến đấu với ý thức trách nhiệm cao. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo hàng thủ chỉ trong một tích tắc thiếu cẩn trọng đã bị thủng lưới. Chính vì thế, U-23 Việt Nam ở lượt trận cuối đấu với đối thủ mạnh U-23 Hàn Quốc phải dốc sức chơi tập trung đến phút cuối cùng. Ông Thắng cho biết mình rất bất ngờ khi Hàn Quốc bị đội yếu hơn Đông Timor cầm hòa không nói lên nhiều về chuyên môn vì HLV Chung Jung Yong sử dụng hầu hết quân dự bị. Thế nên trận cuối vòng bảng mới có tính quyết định và Hàn Quốc sẽ khoác lên một bộ mặt khác nhưng HLV Hữu Thắng đã tìm ra cách hạn chế đối phương.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.