Cặp song sát nào đáng sợ nhất lịch sử Barca?

Tờ Marca vừa làm một cuộc khảo sát xem cặp tiền đạo nào xuất sắc nhất nhất lịch sử Barcelona. Kết quả không có nhiều bất ngờ, Messi không được chọn.
Theo cuộc khảo sát trên tờ Marca, bộ đôi Ronaldinho-Eto’o đã được những CĐV thống nhất bầu chọn là cặp tiền đạo đáng sợ nhất trong lịch sử Barcelona.

Cặp song sát nào đáng sợ nhất lịch sử Barca? ảnh 1

Ronaldinho-Eto’o luôn tỏ ra rất ăn ý

Mùa giải tới, Barcelona sẽ trình làng cặp song sát trong mơ Messi-Neymar. Tuy nhiên, không thể dựa vào tài năng để đánh giá sự thành công của bộ đôi tấn công này, nhất là khi lối chơi của họ có nhiều điểm khá tương đồng.

Xuất phát từ những tranh luận về khả năng thành công của cặp Messi-Neymar, nhật báo Marca đã tổ chức cuộc bầu chọn, để tìm ra bộ đôi tiền đạo đáng sợ nhất trong lịch sử Barcelona.

Cặp song sát nào đáng sợ nhất lịch sử Barca? ảnh 2

Cặp Messi-Neymar chưa được đánh giá cao

Kết quả, cặp song sát Ronaldinho-Eto’o đã không có đối thủ với 62,6% số lượt bình chọn. Đây không phải là điều bất ngờ bởi thứ bóng đá mà bộ đôi này trình diễn, dưới triều đại của Rijkaard, có thể mê hoặc bất cứ ai. Nó đã góp phần đưa lối chơi của Los Blaugrana thành thương hiệu và mở ra kỷ nguyên thành công rực rỡ của CLB sau này. Thậm chí, theo nhiều người, đây là sự kết hợp hoàn hảo giữa phẩm chất kỹ thuật của Ronaldinho và sự hoang dã của Eto’o.

Cặp tấn công Romario-Stoichkov của thế hệ vàng Barcelona đầu những năm 90 xếp ở vị trí thứ 2, khi nhận được 14,4% độc giả tin tưởng. Trong khi đó, cặp Ronaldo-Figo xếp ngay sau với 10.7% số lượng bình chọn.

Có một điều khá bất ngờ, khi bộ đôi Messi-Neymar dù chưa trình làng nhưng vẫn về đích vị trí thứ 4 (5,5%). Ngoài ra, trong cuộc bầu chọn này, xuất hiện khá nhiều cặp tấn công nguy hiểm, đại diện cho nhiều thời kỳ khác nhau như Maradona-Schuster (2,8%), Messi-Villa (2,2%) Kluivert- Rivaldo (2,2%).

Theo Hải Long (Bongdaso)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.