Campuchia bất ngờ có 2 HCV, vượt mặt Việt Nam

(PLO)- Cách đây vài giờ Ou Mouet đã mang về chiếc HCV thứ hai cho đoàn Campuchia để vượt mặt Việt Nam, xếp thứ 16 Asiad và thứ tư Đông Nam Á sau Indonesia, Thái Lan và Singapore.

Đó là chiếc HCV môn trượt nước của VĐV Saly Ou Mouet và chiếc HCV trước đó là ở nội dung đối kháng môn võ Brazil Ju-Jitsu hạng 49 kg nữ của Jessa Khan.

Sau khi đoạt HCV Ou Mouet được báo chí quốc tế vây quanh

Jessa Khan đến với Asiad chỉ để học hỏi chẳng mong đợi huy chương nhưng cô gái này đã làm được hơn rất nhiều và thậm chí gây sốc ở Đông Nam Á khi đoạt tấm HCV hạng 49 kg. Khan đã đánh bại võ sĩ Mahra Alhinaai của UAE ở trận chung kết để vô địch.

Bài thi đoạt HCV của Ou Mouet

Tại Phnom Penh, thủ đô Campuchia, môn võ thời thượng của Brazil mới mở học viện cách đây hai năm mà thôi, song số người trẻ Campuchia theo học rất đông vì môn võ này rất dễ trở thành những võ sĩ chuyên nghiệp của sàn đấu UFC và ONE Championship. Ju-Jitsu có tính chiến đấu rất cao nhưng cũng đầy chất nghệ thuật.

Ở hạng cân này võ sĩ Việt Nam Dương Thị Thanh Minh đoạt HCĐ.

Võ sĩ Jessa Khan tạo sốc khi vô địch hạng 49 kg nữ

Với một võ sĩ Campuchia đoạt HCV thì đây là sự kiện cực nóng cho báo chí quốc tế bởi dù thế nào thì Campuchia cũng là một nước nhỏ ở địa hạt thể thao.

Đầu giờ chiều nay (25-8) thì VĐV khác của Campuchia đã mang về tấm HCV thứ hai ở nội dung trượt nước động cơ đẩy. Saly Ou Mouet cho biết những năm gần đây ở Campuchia điều kiện cũng tốt hơn nên những người chơi môn trượt nước động cơ này nhiều hơn và thành tích đến là điều không khó hiểu.

Quốc kỳ Campuchia vinh dự xếp nơi cao nhất hai lần

Tính đến 15 giờ 20 ngày 25-8 thì đoàn Campuchia đứng thứ 16 toàn đoàn và thứ tư Đông Nam Á sau chủ nhà Indonesia, Thái Lan, Campuchia có cùng hai HCV như Singapore nhưng thua số HCB (Campuchia không có HCB còn Singapore có hai).

Còn Việt Nam xếp thứ 17 toàn đoàn Asiad và thứ năm trong khối ASEAN.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.