Cảm động câu chuyện em bé sinh ra 'không có mắt'

(PLO) - Daisy mắc phải chứng mệnh hiếm anophthalmia (người mắc bệnh sẽ mất đi một hoặc cả hai mắt từ khi sinh). Nhưng người mẹ trẻ 24 tuổi của Daisy, Danielle Davis, quyết định sẽ nuôi nấng em như những đứa bé sơ sinh khác.
Trong một đợt siêu âm, bác sỹ đã thấy bé Daisy có một khối u nhỏ trên não, thế nhưng mẹ của bé là cô gái Danielle Davis đã từ chối phương án phá thai.

Đến khi bé được sinh ra, các bác sỹ đã xác nhận Daisy mắc phải chứng bệnh anophthalmia, vốn chỉ xảy ra trên trẻ sơ sinh với tỉ lệ một trên mười ngàn trẻ.

 Daisy cùng mẹ của mình, Danielle (Nguồn: Daily Mail)

Chứng bệnh này xảy ra khi mô tế bào tạo thành mắt của trẻ không thể hình thành trong bụng mẹ, để lại đó là những lỗ hổng thay vì con mắt hoàn chỉnh.

Danielle cùng chồng mình, Andrew Smith, 31 tuổi, chia sẻ: “Đây thực sự là một cú sốc đối với chúng tôi. Chúng tôi chưa từng nghe đến chứng bệnh này bao giờ. Nhưng Daisy là đứa bé xinh đẹp của chúng tôi, và chúng tôi không hối hận khi hủy bỏ phương án phá thai”.
“Chúng tôi muốn nuôi nấng Daisy như bao đứa trẻ khác và không muốn lấy mất đi cơ hội nào của bé”.
Danielle còn chia sẻ: “Kể cả bạn bè và gia đình của tôi cũng chưa từng nghe về chứng bệnh này. Khi chúng tôi kể cho họ nghe về chứng bệnh, họ thực sự không biết phải nói gì”.

“Khối u xuất hiện trong đợt siêu âm của tuần thứ 21, và chúng tôi đã rất lo lắng về điều đó. Nhưng không bác sĩ nào đoán được rằng con của chúng tôi có thể bị mù khi sinh ra”.

Daisy cùng với gia đình của mình (Nguồn: Daily Mail)

Hiện tại, Daisy đã 8 tuần tuổi và đang sống với anh, chị của mình là Logan, 6 tuổi và Tyler, 4 tuổi, tại miền Nam xứ Wales.

Sau tháng này, Daisy sẽ được đưa đến bệnh viện Great Ormond Street để phẫu thuật mắt giả bằng thủy tinh. Và khi Daisy 18 tháng tuổi, em có thể có đôi mắt mới được vẽ lên và trông tự nhiên hơn.
Gia đình của Daisy hiện đang lên kế hoạch cho một buổi nhảy dù dã ngoại từ độ cao 12.000 feet (3657m) để gây quỹ cho Học viện Hoàng gia Quốc gia của Người khiếm thị. Qua đó, họ cũng muốn nâng cao nhận thức của mọi người về chứng bệnh hiếm hoi này.
Danielle mong rằng: “Bằng việc nâng cao nhận thức này, những bố mẹ khác sẽ không phải trải qua cú sốc khi con họ mắc phải chứng bệnh này như chúng tôi đã từng vậy”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

(PLO)- Nhiếp ảnh gia Aria Shahrokhshahi tìm đến những buổi vũ hội tuổi teen và các khu phòng bệnh từng rung chuyển vì đạn pháo, ghi lại chân thực nhất cảm giác của những người dân bình thường khi đất nước họ bất ngờ bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh.