Cách ly nhân viên y tế, bệnh nhân 1 bệnh viện ở Quảng Ninh

(PLO)- Toàn bộ nhân viên y tế, bệnh nhân điều trị nội trú của một bệnh viện ở Quảng Ninh phải cách ly do có liên quan với bệnh nhân số 52.

Ngày 15-3, ông Nguyễn Trọng Diện, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh, cho biết liên quan tới bệnh nhân số 52, cơ quan chức năng đã thực hiện cách ly toàn bộ nhân viên y tế cùng 113 bệnh nhân nội trú tại BV Lao và Phổi Quảng Ninh, nơi bố mẹ bệnh nhân số 52 làm việc.

Toàn bộ nhân viên y tế, bệnh nhân điều trị nội trú tại đây phải cách ly từ 23 giờ đêm 13-3. Theo chỉ đạo của cơ quan chức năng, bệnh viện này cũng phải dừng tiếp nhận bệnh nhân chuyển tuyến, bệnh nhân mới đến khám.

Toàn bộ nhân viên y tế, bệnh nhân BV Lao và Phổi tỉnh Quảng Ninh phải cách ly

Bệnh nhân số 52 được xác định là chị NTTT (24 tuổi, trú tổ 2, khu 4B, phường Hồng Hải, TP Hạ Long). Chị T. trở về từ Anh trên chuyến bay VN54, chuyến bay có nữ tiếp viên dương tính COVID-19 (bệnh nhân số 46).

Sau khi nhập cảnh qua cửa khẩu Nội Bài sáng 9-3, bệnh nhân số 52 được em trai đi taxi từ Quảng Ninh lên đón về nhà. Cơ quan chức năng xác định bệnh nhân tự cách ly tại nhà.

Tới ngày 13-3, sau khi có thông tin bệnh nhân số 46, cơ quan chức năng đã tiến hành cách ly đối với chị T. tại BV cách ly đặc biệt số 2 đặt tại BV Lao và Phổi Quảng Ninh. Bệnh nhân không sốt, không khó thở, đang được điều trị tích cực.

Tám người tiếp xúc gần bệnh nhân 52 cũng được cách ly, trong đó sáu người (bố, mẹ, bà nội, em trai, bạn gái em trai, tài xế taxi) đã cho kết quả âm tính COVID-19, hai người còn lại đang chờ kết quả. Cơ quan chức năng xác định có 64 trường hợp tiếp xúc gần với người tiếp xúc bệnh nhân 52 đã được giám sát, hướng dẫn cách ly.

Ông Diện cho biết BV cách ly đặc biệt số 2 đặt tại một khu vực riêng biệt trong BV Lao và Phổi Quảng Ninh, có đội ngũ cán bộ y tế riêng. Chỉ có nhân viên y tế và bệnh nhân điều trị của BV Lao và Phổi phải cách ly. “Mặc dù bố mẹ bệnh nhân 52 có kết quả âm tính nhưng chúng tôi tạm vẫn thực hiện cách ly đối với bệnh viện này” - ông Diện nói.

Cơ quan chức năng đã phun hóa chất tiêu độc, khử trùng khu nhà bệnh nhân và toàn bộ môi trường xung quanh bán kính 200 m. Khu nhà bệnh nhân và 14 nhà xung quanh đã bị phong tỏa. Khu nhà tài xế taxi và nhà bạn gái của em NTC (em trai bệnh nhân 52) cũng được khử khuẩn theo đúng quy định.

Tại cuộc họp trực tuyến chiều 14-3, Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh xác định trong trường hợp BV cách ly đặc biệt số 2 quá tải, sở sẽ tiếp tục đưa BV Đa khoa Hạ Long trở thành BV cách ly đặc biệt số 3 để thực hiện cách ly, giám sát các ca nghi nhiễm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.