Các ngôi sao Nhật Bản nói gì sau khi ngược dòng thắng Việt Nam?

(PLO)- Ứng cử viên Nhật Bản đã khởi đầu Asian Cup 2023 đầy kịch tính với cú lội ngược dòng sau khi bị tuyển Việt Nam dẫn 2-1 để giành chiến thắng 4-2, khiến các ngôi sao của đội xếp hạng 17 thế giới giật mình.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Những ngôi sao Nhật Bản đã phục hồi công lực sau nỗi sợ hãi ban đầu khi bị các học trò HLV Troussier dẫn bàn trong trận mở màn bảng D Asian Cup trên vận động Al Thumama ở Doha. Tiền vệ tấn công Takumi Minamino của Monaco lập một cú đúp và Keito Nakamura của Reims khôi phục lại vị thế cho Nhật Bản sau khi bị tuyển Việt Nam làm choáng váng nhà vô địch châu Á bốn lần bằng cách dẫn trước 2-1.

Đội bóng số 17 thế giới của HLV Hajime Moriyasu chiếm ưu thế về kiểm soát bóng nhưng lại tỏ ra dễ bị tổn thương trước các pha phản công và cố gắng phá lối chơi từ đội tuyển Việt Nam. Thật ngạc nhiên với đội bóng đang xếp thứ 94 dưới sự dẫn dắt của cựu HLV Nhật Bản Philippe Troussier, người đã giúp Samurai xanh đến chức vô địch Asian Cup 2000, lại chơi kiên cường như thế.

Rất may cho đội tuyển Nhật Bản, với sự góp mặt của các cầu thủ chủ chốt Wataru Endo và Junya Ito, cùng nhiều ngôi sao đang lên từ thế hệ Olympic Paris như Masahiro Hosoya và Ayane Suzuki, đã thể hiện chiều sâu cùng tính linh hoạt của họ.

Nhật Bản
Các tuyển thủ trẻ Việt Nam chơi không sợ hãi trước dàn sao châu Âu của đội Nhật. Ảnh: ANH THỎA.

Nhật Bản sớm có bàn thắng mở điểm ở phút thứ 11 nhờ công của Minamino, sau pha phản công từ quả phạt góc đầu tiên của trận đấu. Tuy nhiên, Việt Nam đã đáp trả nhanh chóng từ pha đánh đầu của Đình Bắc sau cú đá phạt góc của đội trưởng Hùng Dũng.

Ngay sau đó, Tuấn Hải bất ngờ giúp tuyển Việt Nam vượt lên, sau tình huống chớp thời cơ đệm bóng cận thành từ quả “ói bóng” của thủ môn Suzuki ở phút thứ 33. Nhật Bản đã gỡ hòa ngay trước khi hiệp một kết thúc khi Minamino ghi bàn thắng thứ hai sau khi nhận đường chuyền trong vòng cấm.

Hiệp hai, Keito Nakamura ghi bàn bằng cú sút chân phải xuất sắc vào góc phải khung thành, đưa Nhật Bản vượt lên dẫn trước. Cuối hiệp hai, cầu thủ vào thay người Kisei Ueda ghi thêm một bàn thắng nữa, ấn định chiến thắng 4-2 cho Nhật Bản, kéo dài chuỗi trận thắng của Nhật Bản lên con số 11 trận liên tiếp.

cac-ngoi-sao-nhat-ban-noi-gi-sau-khi-nguoc-dong-thang-viet-nam (1).jpg
Thái Sơn tự tin đi bóng trước Nakamura và vòng vây của đối thủ lớn. Ảnh: ANH THỎA.

Sau trận đấu kịch tính, Minamino chia sẻ suy nghĩ: "Chúng tôi đã vượt qua khó khăn và vươn lên dẫn trước một lần nữa, cho thấy sự kiên cường của tuyển Nhật Bản. Chúng tôi sẽ tập trung cao độ hơn ở trận tiếp theo gặp Iraq”.

Đội trưởng Endo, người đóng vai trò quan trọng ở bàn thắng thứ hai của Minamino, cho biết: "Bất chấp những bàn thua nhanh, chúng tôi vẫn giữ bình tĩnh, tập hợp lại sức mạnh và lật ngược tình thế. Chiến thắng này tạo ra một giai điệu quan trọng cho chiến dịch của chúng tôi”.

cac-ngoi-sao-nhat-ban-noi-gi-sau-khi-nguoc-dong-thang-viet-nam (3).jpg
Đội bóng xếp thứ 17 thế giới có chiến thắng không dễ dàng trước đối chiếu dưới chỉ đứng 94 thế giới. Ảnh: ANH THỎA.

Keito Nakamura nhận xét về chiến thuật của Việt Nam và bàn thắng ấn định chiến thắng của mình: “Chúng tôi biết Việt Nam sẽ chơi phòng thủ và tìm cách phản công. Nhưng khi trận đấu bắt đầu, mọi chuyện căng thẳng hơn tôi tưởng. Kết quả này thực sự quan trọng, và chúng tôi chắc chắn muốn giành chiến thắng trong trận tiếp theo”.

HLV Hajime Moriyasu coi trận đấu này là bài học quý giá: “Trận ra quân đã dạy chúng tôi rằng không có cuộc chiến nào dễ dàng ở Asian Cup. Chúng tôi phải nhìn nhận lại việc mình đã tụt lại phía sau, nhưng đó cũng là đòn cảnh báo để Nhật Bản củng cố niềm tin cho tương lai. Các cầu thủ của tôi đã giữ bình tĩnh và xoay chuyển được tình thế, khi nó không diễn ra như kế hoạch”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.