Ca sĩ Ngọc Khuê muốn... "lột xác"

"Cứ hát về Hà Nội là phải mặc áo dài truyền thống hay sao? Những bộ trang phục biểu diễn của tôi sắp tới sẽ gợi cảm hơn nhưng vẫn theo thiên hướng dân gian đương đại nên chắc chắn sẽ không quá "chướng mắt" khán giả" - Ngọc Khuê thổ lộ.

Với Hà Nội, có khi nào bạn đặt câu hỏi cho riêng mình: Thích nhất lúc nào? Đẹp nhất ở đâu?

- Với tôi Hà Nội thật đặc biệt, có những khi đi diễn về đến Hà Nội là quá nửa đêm, tôi chỉ muốn mở cửa xe xuống đi bộ một lát. Tôi thích Hà Nội lúc vừa mưa xong, phóng xe qua phố thấy lá sấu rơi vàng cả đường, lúc qua cầu rét run người, sà vào hàng khoai lang nướng bên vỉa hè hoặc lúc ngồi im trên một ban công nhìn ra bãi sông Hồng mùa nước cạn,...

Ca sĩ Ngọc Khuê.
Ca sĩ Ngọc Khuê.

Hà Nội đẹp nhất ở đâu? Với tôi, đó là ở trường mẫu giáo chỗ mình đánh nhau với bạn bằng hoa nhựa. Ở chợ đêm tất tả, ở phố chiều tắc đường. Ở quán vỉa hè uống nước mía cười duyên. Ở hàng ốc luộc ai cũng sướt mướt vì nước chấm. Buổi sáng thì bảng lảng sương, buổi chiều thì mơ màng khói. Đẹp ở những cửa ô mỗi lúc quay về...

Có vẻ như Ngọc Khuê là người rất lãng mạn?

- Nghệ sĩ tất nhiên phải lãng mạn rồi. Bởi như vậy thì dễ ’’cảm’’ các tác phẩm âm nhạc hơn. Tôi hát bằng chính tâm hồn, cảm xúc qua chính những kỷ niệm thật mà mình đã trải qua. Tôi muốn nó sống mãi trong mình bởi đó là những kỷ niệm đẹp.

Phải chăng dòng nhạc dân gian đương đại khó tiếp cận với công chúng nên bạn thay đổi dòng nhạc sang một ’’lãnh địa’’ mới là hát về Hà Nội?

- Tôi hát về Hà Nội là những gì của riêng, là những điều góp nhặt trong cuộc sống. Tôi cũng muốn thay đổi quan niệm trong mắt mọi người lâu nay nhắc đến Ngọc Khuê là ’’ấn định’’ cô ca sĩ này chỉ hát dòng dân gian đương đại mà thôi. Tôi muốn tự ’’lột xác’’ mình một chút. Nhưng nói như vậy không có nghĩa là tôi sẽ dừng hát thể loại dân gian đương đại.

Mới đây bạn tuyên bố sẽ thay đổi hình ảnh sexy hơn. Xem ra ý tưởng này không phù hợp với dòng nhạc bạn đã và đang theo đuổi?

- Thế theo mọi người thì cứ hát về Hà Nội là phải mặc áo dài truyền thống hay sao? Những bộ trang phục biểu diễn của tôi sắp tới sẽ gợi cảm hơn nhưng vẫn theo thiên hướng dân gian đương đại nên chắc chắn sẽ không quá ’’chướng mắt’’ khán giả. Tôi cho rằng sexy là vẻ đẹp quyến rũ và không có gì xấu, miễn là đừng quá hở hang.

Theo Sơn Hà (VNN)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

(PLO)- Liên hoan phim ngắn lần II khẳng định vai trò ươm mầm tài năng, thúc đẩy sáng tạo, quảng bá hình ảnh TP.HCM năng động, hiện đại, giàu bản sắc đến quốc tế.