Cá sấu 100 tuổi chết vì... béo phì

Con cá sấu 100 tuổi chết vì bệnh liên quan đến béo phì, sau khi ăn quá nhiều thịt gà và thịt dê.

Telegraph hôm qua (14/2) cho hay, các nhân viên chăm sóc cá sấu ở Hazrat Khan Jahan Ali Shrin, phía tây nam Bangladesh, phát hiện cá thể này chết tại nơi nuôi nhốt.

Cá sấu 100 tuổi chết vì... béo phì ảnh 1
Là con vật duy nhất nhận đồ ăn mà du khách ném vào để lấy may, con cá sấu bị béo phì và sau đó chết. Ảnh: EuroPics
Theo nhân viên Mohammed Sarwar, nơi này từng nuôi 4 con cá sấu, nhưng ba con đã chết cũng vì ăn quá nhiều. Kể từ đó, con cá sấu 100 tuổi là nguồn duy nhất tiêu thụ thức ăn từ khách tham quan.

"Chúng tôi nhận thức được vấn đề nhưng không biết nên làm gì. Theo truyền thuyết, bất kỳ ai cho cá sấu ăn đều có thể biến ước mơ thành hiện thực", Sarwar nói. 

Khách tham quan thường chỉ ném một con gà, nhưng gần đây họ mang theo nhiều đồ ăn hơn, trong đó có cả thịt dê. Họ cho rằng sự hiến tế lớn giúp họ nhận được nhiều may mắn hơn.

Cá sấu sống khoảng 70-100 năm. Con già nhất thế giới 115 tuổi, được nuôi trong vườn thú ở Nga./.

Theo Anh Hoàng/VnExpress

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

(PLO)- Nhiếp ảnh gia Aria Shahrokhshahi tìm đến những buổi vũ hội tuổi teen và các khu phòng bệnh từng rung chuyển vì đạn pháo, ghi lại chân thực nhất cảm giác của những người dân bình thường khi đất nước họ bất ngờ bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh.