Búp bê tình dục được thờ như... thiên thần?

(PLO)- Búp bê tình dục trôi dạt vào bờ biển, được ngư dân mang về nhà, cho mặc trang phục nghiêm túc và thờ cúng hằng ngày vì lầm tưởng đây là một nữ thiên thần giáng thế.

Cuối tháng 4, một búp bê tình dục trôi dạt vào một bờ biển hoang vắng ở Indonesia và được một ngư dân phát hiện mang về nhà ở làng Kalupapi (đảo Sulawesi, Indonesia), tin từ báo Telegraph (Anh).

Búp bê tình dục có thân hình gợi cảm, gương mặt xinh đẹp, làn da trắng mịn, đôi mắt to. Lúc được tìm thấy chỉ được choàng một tấm vải trắng mỏng manh. Ngư dân này mang búp bê về nhà, cho mặc trang phục nghiêm túc và thờ cúng hằng ngày vì lầm tưởng đây là một nữ thiên thần giáng thế.

Búp bê tình dục được mặc trang phục Indonesia và được thờ cúng nghiêm túc hằng ngày. (Ảnh: NEW YORK DAILY NEWS)

Người dân làng Kalupapi rất phấn khích, thậm chí còn đưa “nữ thiên thần” này lên thuyền đưa ra biển làm lễ bày tỏ sự tôn kính.

Không chỉ dân làng mà cả truyền thông địa phương cũng lầm tưởng búp bê tình dục này là một thiên thần. Một tờ báo tên Pojok Satu viết “Thiên thần bé nhỏ được tìm thấy nằm úp mặt trên mặt biển, đang khóc và lõa lồ, chỉ được che bằng một tấm vải trắng".

Đồn đoán lan dần, rồi thì cảnh sát cũng vào cuộc và dập tắt giấc mơ về phát hiện thần thánh của dân làng Kalupapi. “Chúng tôi gửi một nhóm cảnh sát tới kiểm tra, thì ra đó chỉ là một búp bê tình dục" - ông Heru Pramukarno - cảnh sát trưởng làng Kalupapi nói với Telegraph.

 Cảnh sát kiểm tra "nữ thiên thần" thực ra chỉ là búp bê tình dục. (Ảnh: THE MIRROR)

Cảnh sát nhận định búp bê tình dục này có thể là tài sản của một thủy thủ trên một chiếc tàu nào đó đi ngang qua vùng biển làng Kalupapi và bị rơi xuống biển.

“Họ chẳng có Internet, cũng chẳng biết búp bê tình dục là gì" - ông Heru Pramukarno giải thích sự nhầm lẫn này.

Ngoài ra theo ông Heru Pramukarno, một lý do nữa cũng vì búp bê tình dục được tìm thấy chỉ vài tuần sau khi xảy ra nhật thực ở địa phương, vốn được người dân khu vực đó xem là thời gian dễ có khả năng thiên thần giáng thế.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

(PLO)- Nhiếp ảnh gia Aria Shahrokhshahi tìm đến những buổi vũ hội tuổi teen và các khu phòng bệnh từng rung chuyển vì đạn pháo, ghi lại chân thực nhất cảm giác của những người dân bình thường khi đất nước họ bất ngờ bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh.