Buổi tập cuối quyết thắng UAE của Olympic Việt Nam

(PLO)- Thầy trò HLV Park Hang-seo đã có buổi tập cuối cùng chuẩn bị cho trận tranh HCĐ Asiad 18 với UAE vào ngày mai (1-9)

Sáng nay (31-8), Olympic Việt Nam có buổi tập cuối cùng trên đất Indonesia ở sân bóng đá trường quốc tế Sekolah Pelita Harapan International tại thung lũng Bogor (cách khách sạn đội đóng quân 5 km).

Tại đây, có rất đông học sinh, sinh viên đang học tập ở trường ra sân chào đón đội tuyển Olympic Việt Nam. Họ theo dõi đến khi đội bắt đầu họp chiến thuật, mọi người đều phải rời khỏi sân tập luyện. 

Học sinh theo dõi buổi tập của Olympic Việt Nam.

Mở đầu buổi tập ông Park chỉ định Phạm Đức Huy trả lời phỏng vấn truyền thông. Anh chia sẻ, "Sau trận đấu với Olympic Syria, toàn đội không có nhiều thời gian nghỉ ngơi, bản thân tôi cũng phải chờ xét nghiệm doping tới 1 giờ sáng mới về khách sạn. Thời gian tới, chúng tôi sẽ phải tìm cách sắp xếp thời gian ngủ nghỉ hợp lý để bình phục thể lực tốt hơn".

Chia sẻ về trận đấu tới, Phạm Đức Huy nhận định bên cạnh thể hình cao to, đại diện Tây Á sở hữu khả năng tấn công trung lộ cực tốt. Vị trí tiền vệ trung tâm cũng được xem là "tử huyệt" của  Olympic Việt Nam trong bối cảnh cả Đức Huy lẫn Xuân Trường đều thi đấu dưới sức. Ở trận gặp Olympic Hàn Quốc, cả ba bàn thua của Olympic Việt Nam đều xuất phát từ những tình huống tấn công trực diện.

Đức Huy trả lời phỏng vấn truyền thông.

"Các cầu thủ luôn tự nhủ bản thân không chỉ thi đấu bằng thể lực mà còn bằng tinh thần khi nhận được sự cổ động từ người hâm mộ nước nhà. Toàn đội rất buồn sau trận thua Hàn Quốc nhưng sẽ cố gắng vượt qua để tập trung cho trận đấu với UAE. Olympic Việt Nam sẽ cố gắng hết mình để giành HCĐ cho đoàn thể thao Việt Nam" - Đức Huy chia sẻ.

Chùm ảnh buổi tập luyện của Olympic Việt Nam:

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.