Buffon muốn tránh Leicester ở tứ kết Champions League

(PLO)- Thực tế không chỉ Buffon ngán Leicester City mà các ông lớn châu Âu khác cũng thế.

Rạng sáng nay, Juventus lẫn Leicester City đã chính thức đoạt vé vào tứ kết Champions League. Người hùng tuyển Ý và Juventus, thủ môn kỳ cựu Gianluigi Buffon mong “bà đầm già” không gặp “những con cáo” ở vòng tứ kết.

Dybala hạ gục Casillas từ chấm 11m.

Nguyên nhân Buffon ngại Juventus gặp nhà vô địch Anh là vì Leicester đã hoàn thành chỉ tiêu vượt qua vòng bảng Champions League. Không những thế, ở vòng knock-out, Leicester City tiếp tục vượt qua đội bóng cực mạnh Sevilla để có mặt ở tứ kết.

Bây giờ phần còn lại của Champions League đang thật sự e ngại một Leicester City đang phơi phới, bay bổng và đầy sáng tạo.

Leicester City đã không còn sợ ai cả ở Champions League

Nó giống như mùa năm ngoái tại Premier League, Leicester City càng về cuối giải càng thăng hoa và chơi như lên đồng, quật ngã hàng loạt ông lớn. Thực lực của Leicester City dưới bàn tay của HLV Craig Shakespeare rất đáng gờm.

Leicester City sở hữu dàn cầu thủ khỏe mạnh, sáng tạo, năng động và tiềm ẩn nhiều cái “quái”. Dưới bàn tay "nhào nặn" của HLV Shakespeare, chỉ sau ba trận đấu, Leicester càng bộc lộ rõ sự đáng sợ đó.

Buffon rất ngán kẻ "trọc đầu dễ gãi"

“Trọc đầu dễ gãi”, đó là trường hợp chuẩn xác khi nói về Leicester City tại đấu trường Champions League mùa này. Tám đội mạnh nhất châu Âu từ Real, Barcelona, Bayern, đến Juventus,… Leicester đều chơi tất, không ngán một ai.

Bởi đơn giản Leicester City đã xuất sắc vượt chỉ tiêu đề ra và từ đây họ sẽ thi đấu với tâm lý thoải mái nhất theo kiểu "được ăn cả, ngã về không".

Một dàn cầu thủ vốn khỏe và giàu tiềm năng lại vừa “chết đi” sống lại như Leicester City thì rất khủng khiếp.

Hãy chờ kết quả bốc thăm của UEFA vòng tứ kết Champions League xem ai sẽ gặp Leicester City?

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.