Bruno Fernandes mất niềm tin vào đồng đội Man United

(PLO)- HLV Ruben Amorim cho rằng khát khao chiến thắng mãnh liệt đã khiến Bruno Fernandes mất niềm tin vào đồng đội – một đánh giá đầy sâu sắc về thủ quân Manchester United sau màn trình diễn chói sáng mới nhất tại Old Trafford.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tiền vệ người Bồ Đào Nha đã lập hat trick giúp Quỷ đỏ đánh bại Real Sociedad với tỷ số 4-1 vào rạng sáng 14-3, qua đó giành vé vào tứ kết Europa League với tổng tỷ số 5-2 sau hai lượt trận. Đây là đấu trường duy nhất mang lại hy vọng giúp Man United giành suất dự cúp châu Âu mùa tới, trong bối cảnh họ đang trải qua một chiến dịch Premier League đầy thất vọng và hiện vẫn chật vật ở nửa dưới bảng xếp hạng.

Dù gây nhiều tranh cãi trong cộng đồng người hâm mộ suốt những năm qua, Bruno Fernandes vẫn là điểm sáng hiếm hoi của đội bóng, góp dấu giày vào bàn thắng hoặc kiến tạo trong sáu trên tám trận gần nhất của MU. Sau trận đấu xuất thần vừa qua, Amorim – người từng làm việc cùng ngôi sao Bồ Đào Nha này tại Sporting Lisbon – nhận định rằng khát vọng chiến thắng đã khiến Bruno Fernandes mất niềm tin vào đồng đội nên đôi khi anh lạc lõng trên sân.

Tuy nhiên, HLV Amorim nhấn mạnh rằng toàn đội luôn sẵn sàng sát cánh để giúp Bruno Fernandes chinh phục những danh hiệu xứng đáng. “Đối với một cầu thủ như cậu ấy, đôi khi mọi chuyện trở nên khó khăn”, Amorim chia sẻ trên TNT Sports, “Bruno khát khao chiến thắng đến mức đôi khi không thực sự tin tưởng vào đồng đội. Nhưng đó không phải là điều tiêu cực, vì Bruno Fernandes luôn cống hiến hết mình trên sân.

Bruno Fernandes mất niềm tin vào đồng đội
Hat trick của Bruno vào lưới Sociedad đã giúp Man United tiếp tục nuôi mộng lớn ở đấu trường Europa League. Ảnh: GETTY.

Cậu ấy có thể thực hiện tình huống cố định, sút phạt đền, tham gia chuyển trạng thái và đóng góp trong 15 phút cuối trận. Chúng tôi cần giúp cậu ấy giành danh hiệu, vì Bruno Fernandes xứng đáng có được điều đó. Khi đội bóng cần người đưa bóng lên khu vực tấn công, tôi thường chọn cậu ấy. Nhưng trên hết, tôi luôn đặt lợi ích của tập thể lên hàng đầu. Trong vòng cấm, Bruno thực sự rất nguy hiểm”.

Màn trình diễn rực sáng của Bruno Fernandes đến chỉ vài ngày sau khi cựu chiến lược gia Ngoại hạng Anh, Harry Redknapp, tiếp tục hoài nghi về đẳng cấp của anh so với những huyền thoại trong lịch sử Man United. Hiện tại, không ai có thể phủ nhận rằng Bruno là điểm tựa lớn nhất của đội bóng. Tuy nhiên, với phong độ sa sút kéo dài của Man United trong những mùa giải gần đây, không ít ý kiến nghi ngờ về việc anh sẽ thể hiện ra sao nếu đặt vào một đội bóng giàu sức cạnh tranh.

Redknapp thậm chí còn tuyên bố rằng tiền vệ người Bồ Đào Nha “chỉ đủ sức nhặt chóp và đặt nón tập” nếu so với thế hệ 1992 huyền thoại của Man United. “Tôi rất thích Ruben Amorim, nhưng để vực dậy Man United sẽ mất nhiều năm, nếu điều đó còn khả thi”, Redknapp nhận định trên tờ The Sun, “CLB này giờ chỉ còn cái tên hào nhoáng mà thôi.

bruno-fernandes-mat-niem-tin-vao-dong-doi (3).jpg
HLV Ruben Amorim tiết lộ đôi khi Bruno Fernandes mất niềm tin vào đồng đội khiến anh lạc lõng trên sân. Ảnh: GETTY.

Hãy nhìn vào đội hình của Sir Alex Ferguson ngày trước, bạn sẽ thấy những ngôi sao ở khắp nơi. Amorim hẳn sẽ rất khao khát có được chỉ một cầu thủ trong số đó. Bruno Fernandes là người gần nhất với đẳng cấp đó, nhưng cũng chỉ xứng đáng có một vị trí trong đội hình phụ. Nếu đặt vào thời hoàng kim của Man United, cậu ấy sẽ không có cơ hội góp mặt trong đội hình chính.

Bạn sẽ loại ai đây? Giggs, Scholes, Beckham, Roy Keane, Paul Ince, hay thậm chí cả Nicky Butt và Darren Fletcher? Không đời nào. Nếu ngay cả Teddy Sheringham và Ole Gunnar Solskjaer còn khó có suất đá chính, thì Bruno Fernandes chỉ có thể đứng ngoài, cầm nón tập và chia áo bib mà thôi”.

Man United đang có chuỗi sáu trận bất bại trên mọi đấu trường và đã tiến vào tứ kết Europa League, nơi họ chạm trán đại diện của Ligue 1, Lyon. Trong khi đó, thầy trò HLV Amorim sẽ đối đầu Leicester City tại Premier League vào cuối tuần này trước khi bước vào kỳ nghỉ quốc tế cuối tháng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Cuộc chia ly màu đỏ

Cuộc chia ly màu đỏ

(PLO)- Hành trình của Hàn Quốc tại World Cup 2026 đã kết thúc theo kịch bản đau đớn nhất, với một cuộc chia ly chói ngời sắc đỏ.