‘Boxing day’: Khi ông Noel không chịu mặc áo đỏ

(PL)- Arsenal đứng trước cơ hội thăng hoa để soán ngôi đầu bảng nhưng lại bị một cú giáng thật đau.

MU với sự xuất hiện của nhiều fan mặc áo đỏ đội nón Noel đỏ trên khán đài nhưng lại không có cơ hội được mở quà ngày “boxing day”.

Khi ông Van Gaal ôm đầu thất vọng muốn tự mình ra đi

MU lại nhạt nhòa nhưng cái chính là những cầu thủ không còn náo nức với tinh thần của “quỷ đỏ” ngày nào nữa. Họ thua dễ trước Stoke City 0-2 trong một trận đấu mà MU lại cầm bóng nhiều hơn, lại chuyền ngang và chuyền về nhiều hơn mà không có những đường chuyền hay cú sút quyết định.

Cũng sau trận đấu trên, các hãng cá cược đã “đóng khung” không nhận “kèo” sa thải Van Gaal nữa vì sợ phá sản. Khi được hỏi về tương lai mình sau trận thua tiếp theo của MU, HLV Van Gaal chia sẻ: “Nếu phải rời Old Trafford thì tôi sẽ ra đi vì bản thân mình chứ không để bị sa thải. Tôi sẽ nói chuyện một cách cụ thể và đặt hết các vấn đề lên bàn với lãnh đạo đội MU…”.

Công bằng mà nói thì hai bàn thua của MU là do hai lỗi phòng ngự của MU. Nếu bàn đầu do Depay “kiến tạo” để Johnson nhận bóng chuyền cho Krkic ghi bàn thì bàn thứ hai lại do Carrick và Herrera bỏ lỏng Arnautovic.

Nguyên nhân sâu xa cần phân tích là cầu thủ MU đang đi vào vết xe đổ của cầu thủ Chelsea hay họ thực sự tệ đến mức đánh mất bản sắc của “quỷ đỏ”.

Dù sao thì cũng khó để Van Gaal ngồi lâu trên chiếc ghế HLV trưởng.

HLV Van Gaal ôm đầu thất vọng và đã tính đến chuyện đi hay ở của mình chứ không chờ để bị sa thải. Ảnh: GETTY IMAGES

Arsenal và cú giáng đau điếng

Arsenal trước cơ hội lên ngôi đầu và hừng hực khí thế khi đã giành chiến thắng trước Man. City ở vòng đấu trước lại bất ngờ ngã ngựa quá đau trước Southampton. Lạ ở chỗ khi kiên cường với những đối thủ lớn và đang lên như diều thì Arsenal lại choáng ngợp trước “ánh đèn” trên sân của Southampton.

Thông tin Leicester City bị Liverpool đánh bại tưởng sẽ là động lực để Arsenal mở quà nhưng một lần nữa, trong giai đoạn quyết định thì các cầu thủ Arsenal lại khiến những CĐV của họ tin rằng ông Noel không mặc áo đỏ.

Có quá nhiều cầu thủ Arsenal thi đấu dưới phong độ và đây được xem là đấu trận tồi tệ nhất của các pháo thủ. Trong khi Man. City có màn hủy diệt Sunderland đến 4-1 và Tottenham với sự thăng hoa của Hary Kane đã hạ Norwich City 3-0 củng cố chắc ở tốp 4 thì cú đấm đến 4-0 mà Southampton tàn sát Arsenal khiến mọi người ngỡ ngàng. Cuco Martina (phút 19), Shane Long (phút 55, 90) và Fonte ở phút 59 cho thấy Arsenal thua toàn diện.

Cùng lúc Chelsea trong ngày ra mắt của HLV Guus Hiddink trên sân nhà đã để đội mới lên hạng Watfford cầm hòa 2-2 trong một trận đấu thiệt đơn thiệt kép.

Ngược lại thì Swansea và Everton cũng có quà Giáng sinh cho CĐV của mình khi thắng tối thiểu trước West Bromwich và Newcastle.

Leicester vẫn giữ được vị trí đầu bảng, Arsenal vẫn xếp sau khi để thua 2 điểm và Man. City đã bám sát hai đội trên với cách biệt 3 điểm và 1 điểm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.