Bóng đá Olympic Rio và thách thức với chủ nhà Brazil

(PL)- Bóng đá Olympic Rio khai cuộc ngày 4-8 (sớm một ngày so với lễ khai mạc) với những điểm nhấn đáng chú ý.

Bóng đá nam có 16 đội chia làm bốn bảng đá vòng tròn mỗi bảng để chọn hai đội nhất và nhì vào tứ kết. Bóng đá nữ có 12 đội chia làm ba bảng chọn hai đội nhất nhì mỗi bảng vào tứ kết cùng với hai đội thứ ba có thành tích tốt nhất.

Trận chung kết bóng đá nam diễn ra tại sân Macarana huyền thoại. Sân bóng mà chủ nhà Brazil không có duyên tại các kỳ World Cup dù họ là đội năm lần vô địch thế giới.

Riêng với chủ nhà Brazil họ khao khát chiếc HCV bóng đá hơn bao giờ hết, vì bóng đá của xứ sở Samba xưng hùng xưng bá ở thế giới với năm lần vô địch World Cup, tám lần vô địch Copa America mà vẫn không có vàng Olympic.

Năm nay bóng đá Brazil kỳ vọng vàng và gánh nặng lại đặt lên vai Neymar. Anh là một trong ba cầu thủ trên 23 tuổi tham dự đội hình Olympic Brazil cùng chỉ tiêu vàng.

Liệu Neymar có tiếp bước hai ngôi sao thế giới từng dẫn dắt đội Olympic của quốc gia mình đoạt HCV - Messi với Olympic Argentina vô địch Olympic Bắc Kinh 2008 và Ronaldo dẫn dắt Olympic Bồ Đào Nha vô địch Olympic Athens 2004. Vừa qua trong trận mở màn Brazil đã hòa không bàn thắng trước Nam Phi và Neymar chính là cầu thủ để lại nhiều thất vọng.

Cho đến nay đã có 18 quốc gia đoạt HCV bóng đá Olympic thì Hungary và vương quốc Anh có đến ba lần vô địch. Bóng đá nữ vẫn được thi đấu ở cấp đội tuyển quốc gia được đưa vào lần đầu từ Olympic 1996 và đội tuyển nữ Mỹ có số lần vô địch nhiều nhất với bốn HCV và một HCB.

Kết quả những trận đấu của bóng đá nam

Nigeria - Nhật Bản: 5-4; Hàn Quốc - Fiji: 8-0; Thụy Điển - Colombia: 2-2; Bồ Đào Nha - Argentina: 2-0; Mexico - Đức: 2-2; Brazil - Nam Phi: 0-0; Honduras - Algeria: 3-2; Iraq - Đan Mạch: 0-0.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.