(PLO)- Dịch vụ câu "cá âm phủ” là nghề chính của gia đình ông Nguyễn Văn Huệ (sống gần nghĩa trang Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP.HCM) từ 40 năm nay. Gia đình ông cũng đã sống qua ngày nhờ ăn cá và bán cá ở “ao âm phủ” này.
Ông Nguyễn Văn Huệ khẳng định 40 năm qua sống nhờ ăn cá mà không bệnh tật gì. Ảnh: Lê Thoa-Thanh Tuyền.
Ông Nguyễn Văn Huệ cho biết ao cá bên cạnh đường Bình Long (quận Bình Tân), thuộc nghĩa trang Bình Hưng Hòa (quận Bình Tân)này có từ trước năm 1975, gia đình ông đã tận dụng hồ nước sâu để mua cá về thả vào, nuôi lớn. Dần dần, nhiều người hiếu kỳ đến để xin câu cá và từ đó dịch vụ câu cá được mở mà nhiều người vẫn hay gọi là dịch vụ câu "cá âm phủ”. Cá ở đây chủ yếu là cá tra, cá trê và cá rô phi, mỗi năm ông thả chừng vài chục ký cá các loại và mỗi đợt thu hoạch có khi lên đến cả tấn cá. Hiện nay, mỗi giờ câu cá tại ao có giá 10.000 đồng.
Được biết, những năm qua, nhiều người thích thú và tò mò với dịch vụ câu “cá âm phủ” này. Ao cá, dịch vụ câu cá và cuộc sống của gia đình ông Nguyễn Văn Huệ vẫn cứ tồn tại bên cạnh hơn 70.000 ngôi mộ và một bãi rác bốc mùi.
Khoảng thời gian đó, nhiều người thường xuyên đến đây câu cá và mang về nhà chế biến món ăn. Nhưng sau này, vì nguồn nước ở nghĩa trang bị ô nhiễm nặng nên nhiều người không dám đến câu và mang về ăn vì sợ cá nhiễm bệnh.
Trước thực hư việc cá âm phủ có nhiễm bệnh hay không, ông Huệ khẳng định: “Ai cũng nói hồ nước này ô nhiễm nhưng mấy mươi năm nay, gia đình tôi đều sống qua ngày nhờ ăn cá ở ao này, có ai chết chóc, bệnh tật gì đâu”.
Khi được hỏi rằng cá được nuôi ở hồ này sẽ tiêu thụ như thế nào, ông Huệ kể những năm trước được mùa, mỗi lần thu hoạch, bà con đều đến mua rất đông, ngoài ra ông còn mang ra chợ bán, con cá tra lớn nhất nặng chừng hơn 2 ký. Tuy nhiên mấy năm nay, cá không được mùa, cách đây một tháng ông đã thả 20 ký cá tra nhưng không câu được con nào, chỉ toàn cá rô phi nhỏ.
Trò chuyện với anh Tuấn - một người câu cá ở đây cho biết: “Thỉnh thoảng tôi hay đến đây để câu, nhưng tôi chỉ câu chơi rồi thả lại thôi vì cá ở đây toàn rô phi nhỏ, với lại nghe nói cá ở đây bị nhiễm kẽm nên không dám ăn”.
Cái tên “cá âm phủ” mà mọi người thường gọi xuất phát từ việc cạnh ao cá là nghĩa trang Bình Hưng Hòa với rất nhiều ngôi mộ được xây dựng lên theo năm tháng. Yếu tố tâm lí khiến mọi người ngày càng lo sợ về việc ăn cá dưới ao có thể ảnh hưởng đến sức khỏe.
(PLO)- Hành trình 36 năm khép lại nhưng những dấu ấn mà báo Pháp Luật TP.HCM để lại trong lòng giới chuyên gia và bạn đọc sẽ còn tiếp nối bằng những giá trị tốt đẹp đã được bền bỉ vun đắp qua nhiều thế hệ.
(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.
(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.
(PLO)- Cuộc chiến chấm dứt nạn tảo hôn là chìa khóa căn cơ để giải quyết hệ lụy là đói nghèo, trẻ em bỏ học, chất lượng dân số thấp kéo dài qua nhiều thập niên ở huyện Mường Lát (Thanh Hóa).
(PLO)- Với sự bùng nổ của đế chế mỹ phẩm ra đời năm 2015, ngày 5-3 vừa qua, hot girl Kylie Jenner đã được tạp chí Forbes vinh danh trở thành nữ tỉ phú tự thân trẻ nhất trong lịch sử.
(PL)- Dù đón một cái Tết xa nhà nhưng bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 Việt Nam tại Nam Sudan cũng tổ chức nấu bánh chưng, trang trí mai, đào rộn ràng không khí Tết.
(PL)- Đã có không ít tên tuổi đình đám của thế giới vì vướng scandal mà phải lao đao sự nghiệp, bị hủy hàng loạt hợp đồng quảng cáo trị giá nhiều triệu đô.
(PL)- Thiên vương điện ảnh nói sẽ tặng toàn bộ tài sản tương đương 17.000 tỉ đồng cho từ thiện vì: “Số tiền đó vốn không phải của chúng ta. Chúng ta đi vào thế giới này bằng hai bàn tay trắng và ra đi cũng như thế”.
(PL)- Hơn bốn năm nhận nuôi đứa trẻ mang căn bệnh quái ác, chị Trần Phương Lan đã đánh đổi gần như tất cả. Ngày 9-10 vừa qua, chị là một trong 10 nhân vật được UBND TP Hà Nội công nhận là “Công dân ưu tú thủ đô 2018”.
(PL)- Mỹ-Anh-Pháp-Đức bàn kế hoạch đánh Syria nếu nước này sử dụng vũ khí hóa học khi tấn công tổng lực tỉnh Idlib - cứ điểm cuối cùng của phe nổi dậy.
(PL)- Chủ tịch Tập đoàn Alibaba, tỉ phú Jack Ma, cho biết đang dành nhiều thời gian và tài sản hơn để làm từ thiện với mong muốn thành lập một quỹ từ thiện tập trung vào giáo dục.