Bồ Đào Nha thua sốc, HLV Santos nhắn tin chúc mừng thủ tuớng Đức

(PLO)- HLV Fernando Santos của Bồ Đào Nha đã nhắn tin chúc mừng thủ tướng Angela Merkel về chiến thắng của tuyển Đức.

Ở lượt trận thứ 2 bảng F Euro 2020, Bồ Đào Nha có trận đối đầu với tuyển Đức. Nhà ĐKVĐ khởi đầu thuận lợi với bàn mở tỷ số của Ronaldo ở phút 15. Tuy nhiên trong một ngày mà hàng thủ của Bồ Đào Nha thi đấu tệ hại với hai pha phản lưới nhà, tuyển Đức đạt mục tiêu 3 điểm khi lội ngược dòng giành chiến thắng 4-2.

Trong buổi phỏng vấn sau trận đấu HLV của Bồ Đào Nha, ông Ferrnando Santos cho biết mặc dù đội nhà thua nhưng ông vẫn tự hào về sự cố gắng chiến đấu cho đến cùng của Bồ Đào Nha, tuy vậy ông vẫn cảm thấy thất vọng khi bị đánh bại. 

Thất vọng về kết quả của trận đấu, nhưng HLV Santos vẫn tự hào về tinh thần thi đâu của tuyển Bồ Đào Nha. Ảnh: Reuters. 

Khi được giới truyền thông đặt câu hỏi, liệu ông có nở được nụ cười khi Bồ Đào Nha thua cuộc, HLV Santos cho biết: “Đó là nụ cười của sự tin tưởng vào đội bóng rằng họ không bỏ cuộc, đối đầu với Đức và chiến đấu đến phút cuối cùng, tôi tự hào về điều đó. Tôi có muốn giành chiến thắng không? Tất nhiên, nhưng chúng ta phải tự hào về cách chúng ta chiến đấu cho đến cuối trận”. 

Trong buổi phỏng vấn sau trận đấu, HLV Fernando Santos cũng bật mí rằng ông đã nhắn tin chúc mừng thủ tướng Đức Angela Merkel về chiến thắng của Die Mannschaft.

HLV Santos cho biết: “tôi đã gửi tin nhắn chúc mừng bà ấy. Vấn đề bây giờ là chúng tôi phải làm điều tương tự (chiến đấu đến cùng như trận gặp Đức) cho trận đấu cuối cùng. Người dân Bồ Đào Nha đã ở cùng đội bóng trong những thời khắc khó khăn này, chúng tôi cần đoàn kết và tiếp thêm sức mạnh cho nhau. Chúng tôi dẫn trước 1-0 và kết thúc với trận thua 2-4, đây không phải là kết quả mà chúng tôi muốn”. 

Cửa đi tiếp của Ronaldo và đồng đội vẫn còn rộng mở. Ảnh: Reuters. 

HLV Santos cho biết thêm: “Đây là một ngày đáng khóc, nhưng chúng tôi phải xoay chuyển tình hình với tinh thần chiến đấu tương tự như hôm nay ở Budapest”. 

Mặc dù nhận trận thua 2-4 trước Đức và xếp vị trí thứ ba bảng F, nhưng Bồ Đào Nha vẫn rộng cửa đi tiếp vào vòng 16 đội. Bởi hiện tại nhà ĐKVĐ đang có được 3 điểm, kết quả này đủ để Bồ Đào Nha đi tiếp khi xét vé vớt dành cho 4 đội hạng ba có thành tích tốt nhất. Ở lượt đấu cuối, Bồ Đào Nha sẽ gặp lại đối thủ mà họ đã từng thắng trong trận chung kết ở kỳ Euro trước là tuyển Pháp vào lúc 2h ngày 24-6.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Cuộc chia ly màu đỏ

Cuộc chia ly màu đỏ

(PLO)- Hành trình của Hàn Quốc tại World Cup 2026 đã kết thúc theo kịch bản đau đớn nhất, với một cuộc chia ly chói ngời sắc đỏ.