Bồ Đào Nha hay không bằng hên

(PL)- Bồ Đào Nha là đội bóng đầu tiên đoạt vé vào bán kết Euro 2016 sau khi hạ Ba Lan ở tứ kết trên chấm luân lưu 11 m sau 120 phút hòa 1-1 nghẹt thở.

Ít nhất ba lần, người Bồ đã rơi những giọt nước mắt hạnh phúc và chợt ráo hoảnh nhìn lại hành trình buồn cười của chính mình khi là đội duy nhất không biết thắng trong 90 phút thi đấu chính thức sau năm trận. Thần may mắn đã thiên vị cho Bồ Đào Nha nhiều quá.

Lần đầu tiên, người Bồ Đào Nha phải khóc vì cuộc rượt đuổi 3-3 mệt mỏi trước Hungary để may mắn chiếm lấy chiếc vé vớt vào vòng 1/8. Chính nhờ cú lách mình qua khe cửa hẹp ấy cộng với thể thức mới của Euro 2016 giúp người Bồ vô tình rơi vào nhánh đấu nhẹ tênh so với những ông lớn thực thụ phía bên kia.

Tiếp đó, họ lại khóc chia vui với Quaresma tiễn chân Croatia về nước. Và rạng sáng qua, người Bồ cũng khóc vì sung sướng sau 120 phút nhọc nhằn trước Ba Lan và phải cầu nguyện trên loạt đấu súng may rủi.

Người Bồ đã bay vào bán kết trên đôi cánh của thiên thần mang tên may mắn. Họ chỉ biết chiến thắng mà không cần quan tâm đến cách thắng ra sao. Hoặc nếu có thể vô địch Euro 2016 không bằng bàn thắng trội hơn đối thủ trong 90 phút thì thế giới bóng đá vẫn vinh danh người chiến thắng.

Trong năm trận toàn hòa của Bồ Đào Nha (hai trận gần nhất phải giải quyết ở hiệp phụ và chấm luân lưu), có lẽ đọng lại những lấn cấn và ức chế của người xem là về chiếc băng đội trưởng nằm trên tay của Ronaldo. Ngay cả bản thân của số 7 cũng sẽ tự dằn vặt mình vì áp lực khiến phong độ của anh phập phù quá.

Hơn một đêm Ronaldo mất ngủ vì sút hỏng phạt đền ở trận gặp Áo và bỏ lỡ nhiều cơ hội trước Iceland, hay mất hút khi gặp Croatia. Càng khó chấp nhận hơn khi một cầu thủ đã thừa hưởng cái danh thiên tài lại đá trượt bóng hai lần ở đối mặt thủ môn Ba Lan.

Lạ lùng với Bồ Đào Nha, vừa khóc vừa cười vào bán kết, dẫu họ phải tốn rất nhiều mồ hôi.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.