Bố bỏ mặc con một mình để vào xem thoát y

Một người đàn ông New Zealand bỏ lại đứa con một tuổi trong ôtô để vào hộp đêm xem biểu diễn thoát y tối qua. Người cha vô tâm này đã bị bắt giữ vì bỏ rơi con một mình.

Bố bỏ mặc con một mình để vào xem thoát y ảnh 1

Để con ngủ ngoài xe, người bố 'yên tâm' vào xem thoát y. Ảnh: The Sun.

Những người qua đường đã báo cảnh sát khi nhìn thấy đứa bé đang ngủ trong chiếc xe đỗ bên ngoài bar thoát y Mermaid ở thành phố Wellington khoảng 3h sáng nay.

Theo Telegraph, cảnh sát đã đưa đứa bé đến bệnh viện và bắt giữ người cha 42 tuổi trên khi đang say sưa với các màn "cởi đồ". Người đàn ông này bị buộc tội bỏ rơi con. Cơ quan phúc lợi trẻ em của New Zealand đang tạm giữ đứa trẻ trong vòng năm ngày để chờ làm việc với người thân của em bé.

Theo các tổ chức vì trẻ em ở New Zealand, bỏ mặc một đứa trẻ trong ôtô vào ban đêm là một sự sao lãng cực độ. Cảnh sát cũng kêu gọi người dân thông báo với họ những trường hợp tương tự như trên để đảm bảo sự an toàn cho trẻ em. Ngoài ra, các nhà chức trách cũng hy vọng người thân của nạn nhân nhỏ tuổi này nhận ra việc chăm sóc con cái theo cách đó là "chưa ổn". Hoàn cảnh gia đình đứa trẻ được giữ bí mật.

Theo Bình Minh (Ngôi sao)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

(PLO)- Nhiếp ảnh gia Aria Shahrokhshahi tìm đến những buổi vũ hội tuổi teen và các khu phòng bệnh từng rung chuyển vì đạn pháo, ghi lại chân thực nhất cảm giác của những người dân bình thường khi đất nước họ bất ngờ bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh.