Bình Thuận: 1 người Nga trầm cảm đốt nhà người cưu mang mình

(PLO)- Mất việc, không tiền, nợ nần, bị bạn gái bỏ rơi khiến một thanh niên người Nga trầm cảm nặng và phóng hỏa đốt luôn nơi mình đang được người Việt cưu mang.

Ngày 3-9, tin từ Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận cho biết, bệnh nhân Osipkin Aleksandr (36 tuổi), quốc tịch Nga vẫn đang được điều trị tại bệnh viện do trầm cảm nặng.

Hộ chiếu của Osip.

Trao đổi với PLO, bác sĩ Nguyễn Văn Thành, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận cho biết, đây là lần thứ 2 bệnh nhân này nhập viện. Bệnh viện cùng các cơ quan chức năng đang liên hệ với Lãnh sự quán Nga có biện pháp hỗ trợ đối với trường hợp này.

Tháng 12-2019, Osipkin từ Nga sang Mũi Né, Phan Thiết, Bình Thuận làm việc ở một quán bar. Trong thời gian này, chàng trai đến từ Novosibirsk, thành phố lớn nhất vùng liên bang Siberi thuê phòng trọ ở phường Hàm Tiến sống chung với Yulia, cô bạn gái cùng tuổi đến từ Moskva.

Thế nhưng tháng 3-2020, khi đợt dịch COVID-19 đầu tiên bùng phát ở Việt Nam, cả Osip và Yulia đều mất việc. Họ đã phải bươn chải, mưu sinh bằng nhiều cách để tồn tại. Cả Osip lẫn Yulia đều thuyết phục ông Trần Văn Lâu, chủ nhà nghỉ Minh Đức nơi họ ở trọ cho thiếu nợ với hy vọng đợt dịch sẽ sớm được khống chế để họ có việc làm trở lại.

Ông Lâu cho biết, dịch COVID-19 ảnh hưởng quá lớn nhưng cảm thông hoàn cảnh của đôi tình nhân người Nga này nên ông quyết định hỗ trợ họ. Tuy nhiên, mọi người chưa kịp mừng khi dịch COVID-19 vừa lắng xuống thì dịch lại tiếp tục bùng phát vào cuối tháng 7-2020. Du khách về nước hàng loạt, các dịch vụ du lịch đóng cửa hoặc sống lay lắt. Tình cảnh của Osip và Yulia càng tồi tệ hơn, mất việc, không tiền, nợ nần, họ liên tục mâu thuẫn nhau. Dù họ còn thiếu nợ nhưng bắt đầu từ thời điểm này, gia đình ông chủ nhà trọ tốt bụng quyết định cưu mang họ, có gì ăn nấy hoàn toàn miễn phí.

Ông chủ nhà trọ tốt bụng đóng luôn tạm ứng viện phí cho du khách Nga.

“Đêm 7-8, từ phòng trọ của cặp tình nhân người Nga phát ra tiếng động lớn, la hét. Khi tôi đến thì thấy khuôn mặt của Osip rất kỳ lạ còn Yuila thì khóc lóc khẳng định bạn trai cô đã bị tâm thần”, ông Lâu kể.

Hôm sau, Yulia cũng bất ngờ thu dọn hành lý lén rời khỏi nhà trọ, bỏ luôn người bạn trai từng sống chung một thời gian dài trong tình trạng bệnh tật. “Qua số điện thoại của Osip, tôi cũng đã nhờ những người Nga liên lạc với mẹ của anh ta bên Nga nhưng bà cho biết bà đã lớn tuổi và đã nhiều lần gửi tiền hỗ trợ cho con, nay không còn tiền để gởi thêm cho Osip nữa”, ông Lâu chia sẻ.

Ngày 9-8, ông chủ nhà trọ lấy xe chở Osip đến Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận nhập khoa Tâm thần để điều trị.

Do không có ai thân thích nên ông Lâu móc luôn tiền túi ra nộp tạm ứng viện phí cho Osip. Ba ngày sau, bệnh nhân xuất viện, cũng chính ông Lâu là người đến bệnh viện đưa Osip về nhà trọ của mình để điều trị ngoại trú và tiếp tục cưu mang.

Osip trong một lần quậy phá ở phòng trọ.

Ông Lâu cho biết, ngày nào ông cũng đưa thức ăn vào phòng cho Osip nhưng người đàn ông nước ngoài này ăn rất ít và thường la hét. Được một thời gian ngắn thì Osip trốn ra khỏi nhà trọ đi lang thang với thân thể vô cùng tiều tụy. Thương xót, ông Lâu lại một lần nữa đi tìm khắp Phan Thiết mới gặp Osip rồi thuyết phục đưa anh ta trở về nhà trọ của mình.

Tuy nhiên đến ngày 21-8, tình trạng bệnh tật của Osip nặng hơn, anh ta liên tục ném đồ dùng từ trong ra ngoài, sau đó còn bật lửa đốt phòng trọ. Rất may ông Lâu cùng gia đình phát hiện, kịp thời dập tắt đám cháy nên chỉ mới cháy một góc tấm nệm trên giường. Lần này, ông Lâu lại tiếp tục đưa Osip nhập viện và tạm ứng viện phí. Theo ông Lâu, ông đã báo với chính quyền địa phương đề nghị hỗ trợ hoặc tìm hướng giúp đỡ.

Dấu vết tấm nệp mà Osip đốt trong phòng trọ.

“Ngay cả người yêu, bạn gái cùng dân tộc của anh ta còn phải bỏ đi huống hồ là gia đình chúng tôi. Tuy nhiên vì xót thương hoàn cảnh của Osip đang tứ cố vô thân nên gia đình chúng tôi mới cố gắng cưu mang với hy vọng bệnh tình anh ta sẽ được chữa khỏi. Với tình trạng bệnh tật ngày càng nặng hơn, Osip cần phải có môi trường chuyên biệt để điều trị và tôi mong Tổng lãnh sự quán Nga nên sớm có giải pháp giúp đỡ cho Osip, công dân của họ”, ông Lâu nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.