Bình Tân: 300 phần quà trao cho giáo viên, người bán vé số

(PLO)- 300 phần quà đã được trao đến giáo viên hợp đồng, người bán vé số, người ở trọ, hộ khó khăn trong mùa dịch COVID-19 tại phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TP.HCM.

300 phần quà được trao đến giáo viên hợp đồng, người bán vé số, nhân viên lấy rác làm thuê, công nhân ở trọ thất nghiệp... ở 11 khu phố trên địa bàn phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân (TP.HCM) chiều 15-4.

Ngoài ra, quà còn được trao đến người bán hàng rong, một số hộ nghèo giáp ranh...

Người dân đến UBND phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân (TP.HCM) nhận quà. Ảnh: NGUYỄN TÝ

Chị Nguyễn Thị Oanh Kiều (Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TP.HCM) cho biết: "Chung tay góp sức đẩy lùi đại dịch COVID-19, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường đã vận động 300 phần quà từ nhóm thiện nguyện Bếp sẻ chia, Công ty cổ phần Thực phẩm Choimex và sáu mạnh thường quân".

300 phần quà trị giá 300.000 đồng/suất bao gồm: 10 kg gạo, năm khẩu trang y tế, một chai tương ớt, một chai nước mắm, một hộp 10 trứng gà, một thùng mì.

Chung tay đẩy lùi đại dịch COVID-19, nhiều hoạt động thiện nguyện giúp người nghèo, người bán vé số dạo... Ngay như người này nhận giúp lại người khó khăn hơn mình.

Trong số những người dân đó có chị Cao Thị Lệ, khi được tặng một phần quà chị đã trao tặng lại cho bà Nguyễn Thị Xanh, 78 tuổi (ấp 6A, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP.HCM).

Chị Lệ nói: "Tôi đã nhận tiền hỗ trợ nghỉ bán vé số. Ngoài ra, tôi còn được tặng một số quà ở xã Vĩnh Lộc B, ở khu phố 9, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, nhất là cây gạo ATM ở xã Vĩnh Lộc B... Tôi thấy hoàn cảnh của cụ Xanh phải tự may mặc để kiếm sống nên tôi nhường lại phần quà này cho cụ".

Một số hình ảnh tại buổi trao quà:

Người dân xếp hàng trật tự nhận quà.

Khi đến nhận quà được đo thân nhiệt.

Bình Tân: 300 phần quà trao cho giáo viên, người bán vé số ảnh 4và sát khuẩn.

Bình Tân: 300 phần quà trao cho giáo viên, người bán vé số ảnh 5

Người dân nhận hộp trứng gà.

Các chị phụ nữ phường giúp người già chở quà về.

Bình Tân: 300 phần quà trao cho giáo viên, người bán vé số ảnh 9Người dân vui cười được nhận quà.

Bình Tân: 300 phần quà trao cho giáo viên, người bán vé số ảnh 10Nhóm thiện nguyện Bếp sẻ chia.

Chị Nguyễn Thị Oanh Kiều, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TP.HCM (bên trái), tặng hoa và thư cảm ơn anh Võ Minh Cường và chị Võ Phương Thảo (nhóm thiện nguyện Bếp sẻ chia) đã đồng hành cùng phường tặng quà cho người dân trong đại dịch COVID-19.

Bình Tân: 300 phần quà trao cho giáo viên, người bán vé số ảnh 12Các chị phụ nữ và mạnh thường quân chụp ảnh lưu niệm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.