Bình luận của Benzema khiến Ronaldo xấu hổ

(PLO)- Những bình luận của Karim Benzema sau cú hat-trick vào lưới Barcelona khiến Cristiano Ronaldo xấu hổ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đó là dòng tít trong bài viết trên tờ Mirror (Anh) hôm nay 6-4 sau khi Real Madrid đánh bại Barcelona 4-0 ngay tại Camp Nou ở trận bán kết lượt về Copa del Rey, trong đó có cú hat-trick của Karim Benzema và pha lập công mở điểm của Vinicius. Thắng chung cuộc 4-1 sau hai lượt trận, đội bóng của Carlo Ancelotti vào chung kết.

Quả bóng vàng thế giới 35 tuổi người Pháp thi đấu cực hay kể từ khi Cristiano Ronaldo chia tay Real Madrid để gia nhập Juventus vào năm 2018. Ở mùa này, Benzema ghi 23 bàn sau 30 trận ra sân cho đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha. Anh được coi là cầu thủ quan trọng nhất ở Real Madrid hiện tại.

Benzema thăng hoa tại Real Madrid kể từ khi Ronaldo ra đi. ẢNH: GETTY

Benzema thăng hoa tại Real Madrid kể từ khi Ronaldo ra đi. ẢNH: GETTY

Mùa giải trước, Benzema đã ghi một hat-trick tại Stamford Bridge để giúp Real Madrid đánh bại Chelsea ở trận lượt đi Champions League trước khi đội bóng của Carlo Ancelotti tiến thẳng đến ngôi vô địch. Việc Real Madrid giành cú đúp La Liga và Champions League đã giúp Benzema giành Quả bóng vàng thế giới 2022.

Anh trở thành cầu thủ đầu tiên, sau người đồng đội Luka Modric chen chân vào cuộc đua giành quả bóng vàng giữa Lionel Messi và Cristiano Ronaldo trong một thập kỷ qua. Nhưng những bình luận của Benzema sau cú hat-trick cho thấy anh khác với người đồng đội cũ Ronaldo ở chỗ nào.

Benzema muốn chơi bóng để tỏa sáng trong các trận cầu lớn, còn Ronaldo muốn chơi bóng để giành nhiều quả bóng vàng. ẢNH: MIRROR

Benzema muốn chơi bóng để tỏa sáng trong các trận cầu lớn, còn Ronaldo muốn chơi bóng để giành nhiều quả bóng vàng. ẢNH: MIRROR

Karim Benzema giải thích: “Tôi không chơi bóng để trở thành người giỏi nhất thế giới, tôi chơi bóng trong những đêm như thế này”. Benzema muốn chơi bóng trong các trận cầu lớn và tỏa sáng giúp đội giành chiến thắng. Trong khi đó, Ronaldo muốn kết thúc sự nghiệp của mình với nhiều quả bóng vàng nhất lịch sử.

Vào năm 2018, khi được MC Piers Morgan hỏi muốn lập kỷ lục gì trước khi giải nghệ, Cristiano Ronaldo trả lời: “Có nhiều quả bóng vàng nhất (Ballon d'Or) trong lịch sử bóng đá. Tôi sẽ thích nó và tôi nghĩ tôi xứng đáng với điều đó. Tôi biết mình là một trong những người vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá”.

Trận El Clasico giữa Barcelona và Real Madrid không bao giờ thiếu những tình huống như thế này. ẢNH: GETTY

Trận El Clasico giữa Barcelona và Real Madrid không bao giờ thiếu những tình huống như thế này. ẢNH: GETTY

Real Madrid và Barcelona là hai CLB kình địch lớn nhất lịch sử bóng đá Tây Ban Nha. Mọi con mắt đều đổ dồn về Benzema, người đã tạo nên sự khác biệt trong trận El Clasico rạng sáng nay (6-4). Barcelona đang bay cao ở La Liga và có lợi thế sân nhà, nhưng Benzema một lần nữa cho thấy lý do tại sao anh vẫn chơi bóng đỉnh cao tại Los Blancos với một cú hat-trick khác trong sự nghiệp.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Cuộc chia ly màu đỏ

Cuộc chia ly màu đỏ

(PLO)- Hành trình của Hàn Quốc tại World Cup 2026 đã kết thúc theo kịch bản đau đớn nhất, với một cuộc chia ly chói ngời sắc đỏ.