Biểu diễn bất thành, ảo thuật gia Ấn Độ bỏ mạng dưới sông Hằng

(PLO)- Ông tự nhốt mình trong một chiếc lồng, trói tay, chân bằng xích và dây thừng, sau đó được một cần cẩu từ từ hạ xuống sông. 

Thi thể của ảo thuật gia Chanchal Lahiri hôm 17-6 đã được tìm thấy trên sông Hằng, sau khi ông biểu diễn màn tự nhốt mình trong lồng kính, trói tay chân bằng xích rồi được cần cẩu hạ xuống sông trước đó một ngày.

Hôm 16-6, người thân, người hâm mộ, phóng viên và rất nhiều cảnh sát đã tụ tập ở một nhánh sông Hằng tại thành phố Kolkata, bang Tây Bengal, Ấn Độ để xem ảo thuật gia Chanchal Lahiri, 40 tuổi, biểu diễn.

Khoảnh khắc nhà ảo thuật bị thả xuống sông hôm 16-6. Ảnh: AFP

Ông tự nhốt mình trong một chiếc lồng, trói tay, chân bằng xích và dây thừng, sau đó được một cần cẩu từ từ hạ xuống sông. 

Nếu tôi có thể tự giải thoát cho mình, đó sẽ là phép thuật. Nếu tôi không thể, đó sẽ là thảm kịch", nhà ảo thuật có nghệ danh "pháp sư Mandrake" nói trước khi được thả xuống nước.

Tuy nhiên, sau đó nhà ảo thuật đã không nổi lên mặt nước. Nhân viên cứu hộ đã phát hiện ra thi thể của ông vào tối 17-6 sau cuộc tìm kiếm 24 giờ điên cuồng.

Trước đó, Lahiri tuyên bố ông từng thực hiện thành công trò ảo thuật tương tự cách đây 21 năm tại cùng địa điểm này. Ảnh: AFP


Trước đó, ông Lahiri tuyên bố ông từng thực hiện thành công trò ảo thuật tương tự cách đây 21 năm tại cùng địa điểm này. "Tôi ở bên trong một hộp kính chống đạn với dây xích và các ổ khóa, được hạ xuống từ cầu Howrah. Sau đó, tôi thoát ra ngoài trong vòng 29 giây", ông nói.

Khi thực hiện màn biểu diễn tương tự năm 2013, ông Lahiri đã bị các khán giả tấn công vì phát hiện "pháp sư" này thoát ra khỏi lồng qua một chiếc cửa được bố trí sẵn. Sau 6 giây, Lahiri nổi lên mặt nước và bị đám đông la ó, xô đẩy, lôi tóc giả và tuyên bố họ đã nhìn thấy ông thoát ra ngoài dễ dàng như thế nào.

‘Chơi dao’ nào ngờ bị chém rơi mũi
‘Chơi dao’ nào ngờ bị chém rơi mũi
(PLO) -Vừa qua, tờ Daily Mail (Anh) đã đưa tin một cảnh tượng "dở khóc, dở cười" khi một chàng trai bị chém rơi mũi của mình trong lúc anh "ảo thuật", ngậm một cây xúc xích để cho bạn mình dùng kiếm chém.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

(PLO)- Nhiếp ảnh gia Aria Shahrokhshahi tìm đến những buổi vũ hội tuổi teen và các khu phòng bệnh từng rung chuyển vì đạn pháo, ghi lại chân thực nhất cảm giác của những người dân bình thường khi đất nước họ bất ngờ bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh.