Bị xúc phạm, Rooney thẳng tay tát ngôi sao đô vật WWE

(PLO)- Bị ngôi sao WWE Wade Barrett khiêu khích, Wayne Rooney không ngần ngại tung cú tát như trời giáng khiến đối thủ ngã chỏng gọng.

Trong một show diễn WWE diễn ra tại TP Manchester, đội trưởng của tuyển Anh và Man United, Wayne Rooney cũng có mặt ở hàng ghế đầu với tư cách khán giả để xem các đô vật thi đấu. Rooney được biết đến như là người rất yêu môn boxing và những trò đánh đấm. Do đó người hâm mộ cũng không lạ gì khi nhìn thấy Rooney đến xem các sao WWE biểu diễn.

Rooney thẳng tay tát Wade Barrett. 

Mọi chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như ngôi sao WWE Wade Barrett không tiến lại gần Rooney và buông lời thóa mạ, “Tao ghét việc con trai của mày phải chứng kiến thất bại của cha mình. Cậu bé phải chịu điều này mỗi khi mày bước vào sân thi đấu”.

Ngay lập tức, Rooney, lúc đó đang đứng cạnh đồng đội cũ Darren Fletcher tung cú tát mạnh vào mặt Barret khiến gã đô vật bật ngửa.

Sau việc này, Barrett đã viết trên twitter, “Tôi đang trên đường tới Old Trafford vào sáng sớm mai. Tôi hy vọng Rooney có can đảm để gặp tôi ở đó”. Sau đó Barrett nói thêm, “Ai có số điện thoại của Phil Bardsley không?”. Phil Bardsley là đồng đội cũ của Rooney tại M.U và người ta đồn rằng Rooney đã từng thất bại trước Bardsley trên sàn đấu vật.

Một nguồn tin của WWE cho biết trên tờ Sportsmail, “Wayne Rooney có tinh thần chiến đấu tuyệt vời. Anh ấy đã vui vẻ tham gia vào một vai diễn cùng với Wade Barrett trên sàn đấu. Các fan rất thích và tôi chắc rằng con trai của Rooney, bé Kai cũng thích điều này”.

Wayne Rooney cùng Ryan Giggs và Darren Fletcher cùng nhau đi xem WWE. 

Wade Barrett, 35 tuổi, tên thật là Stuart Bennett, sinh ra tại Preston. Anh tốt nghiệp đại học tại Liverpool và bắt đầu sự nghiệp như võ sĩ quyền Anh chuyên nghiệp. Sau đó anh gắn bó và trở thành ngôi sao nổi tiếng của môn WWE.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.