Bị phóng viên hỏi xéo, Ronaldo bỏ họp báo

(PLO)- Ronaldo tức giận bỏ dở buổi họp báo trước trận AS Roma - Real Madrid khi bị cánh PV liên tục đặt những câu hỏi nhạy cảm.

Cuộc họp báo trước trận AS Roma tiếp Real trong khuôn khổ lượt đi vòng 16 đội Champions League cánh báo chí quốc tế bóng gió với Ronaldo chuyện bộ ba Barcelona Messi - Suarez và Neymar rất thân nhau... Khi mỗi người ghi bàn thắng họ lại còn ôm nhau hôn. Thậm chí Messi còn tạo điều kiện cho Suarez hoàn thành cú hat trick qua quả phạt đền cuối tuần qua. Còn Ronaldo thì dường như không làm điều đó với Bale và Benzema. Phải chăng bộ ba của Real không… yêu nhau thật sự như bộ ba Barcelona?

Tiền đạo Bồ Đào Nha nói: "Tôi không cần phải hôn Bale hay Benzema. Tôi cũng chẳng cần phải đi ăn tối cùng Benzema hay Bale. Điều chúng tôi cần là kết hợp trên sân như thế nào. Chúng tôi không có thói quen hôn nhau khi ai đó trong chúng tôi ghi bàn”.

Sau đó, Ronaldo đã nổi cáu thực sự khi báo chí lại dấn tiếp những câu hỏi về việc anh đang… hiếm muộn bàn thắng thời gian gần đây. Ronaldo nói: “Có ai ghi bàn hơn tôi không kể từ khi tôi đến Tây Ban Nha?! Hãy cho tôi cái tên nào ghi bàn nhiều hơn tôi kể từ khi tôi sang Tây Ban Nha thi đấu?".

Thật vậy, cánh báo chí chỉ đùa và biết Ronaldo đang nắm rất nhiều kỷ lục. Chẳng hạn như người ghi nhiều bàn thắng nhất của Real mọi thời đại. Tác giả của kỷ lục gia ghi bàn vòng bảng (11 bàn) của Champions League 2015-2016 này. Cầu thủ ghi bàn hàng đầu của Champions League trong mọi thời đại (88 bàn trong 121 trận ra quân). Còn mùa bóng này thì Ronaldo đã góp cho Real 32 bàn trên mọi mặt trận, trong đó 21 bàn sân nhà và 11 bàn sân khách.

Khi Ronaldo nêu ra câu hỏi "Ai là người ghi bàn hơn tôi?", khán phòng im bặt rồi tiền đạo Real nhấn thêm: “Chẳng ai hơn tôi, đúng không. Xin cám ơn mọi người”. Và rồi Ronaldo đứng dậy rời khỏi phòng họp báo với thái độ không vừa lòng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.