Bị MU từ chối, sao Real Madrid muốn đến… Barcelona

(PLO)- James Rodriguez gần như chắc chắn sẽ rời Real Madrid ở mùa giải tới, tuy nhiên điểm đến tiếp theo của tiền vệ người Colombia vẫn là một ẩn số.

Kể từ khi HLV Zinadine Zidane làm thuyền trưởng Real Madrid, siêu sao Rodriguez phải thường xuyên làm bạn với băng ghế dự bị. Rodriguez thậm chí còn không thể cạnh tranh nổi với Marco Asensio và Isco, hai cầu thủ cũng không chắc chắn nằm trong đội hình chính của Real.

Do không còn nằm trong kế hoạch của Real, Rodriguez gần như chắc chắn sẽ phải tìm bến đỗ mới vào mùa giải tới.

Hiện tại, Rodriguez đang được “liên kết” với rất nhiều đội bóng lớn của châu Âu như Manchester United, Chelsea và Paris St-Germain. Tuy nhiên, đã một thời gian dài trôi qua kể từ khi thị trường chuyển nhượng mở cửa, tương lai của Rodriguez vẫn còn rất mịt mờ.

Rodriguez không muốn làm "con cừu" trong mối thâm thù giữa Real và Barcelona.

Trong bối cảnh đó, theo nguồn tin từ nhà báo Don Balon từ Tây Ban Nha được tờ Daily Star (Anh) dẫn lại, Rodriguez đang để mắt đến Barcelona. Rodriguez tránh nói đến việc sẽ chuyển đến Barcelona nhưng cầu thủ 25 tuổi người Colombia tin rằng mình phù hợp với triết lý của HLV Ernesto Valverde.

Trước đây, các cầu thủ như Mesut Ozil, Gonzalo Higuain và Angel Di Maria sang CLB khác đều bị Real cài vào điều khoản cấm chuyển đến Barcelona. Nếu những cầu thủ này được CLB chủ quản bán sang Barcelona thì họ sẽ bị thiệt hại rất nặng về tiền bạc.

James Rodriguez được cho là không muốn điều đó xảy ra. Nếu phải rời Real, Rodriguez được cho là sẽ từ chối để chủ tịch Real, Florentino Perez cài vào điều khoản “không đến Barca”.

Ai cũng biết giữa Real Madrid và Barcelona có mối thâm thù không thể hóa giải. Vì thế, không có gì ngạc nhiên khi thông tin Real thường hay cài vào điều khoản buộc các cầu thủ sau khi rời Real thì không được chuyển đến Barcelona.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.