Bí mật bên trong ly rượu của Tổng thống Trump

(PLO)- Mọi người đều biết rằng ông Trump là người không uống rượu. Nhưng trong cuộc họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc vừa qua, mọi người nghi ngờ rằng ông đã phá lệ để nâng ly với những chính khách khác.

Kể từ khi anh trai của Tổng thống Mỹ - ông Freddy Trump qua đời ở tuổi 42 bởi chứng nghiện rượu, ông Trump đã tự hứa rằng ông sẽ không bao giờ đụng đến rượu như lời di nguyện cuối cùng của anh trai ông.

Tuy nhiên, bởi tính chất công việc của một chính trị gia, việc tiếp đón, tiệc tùng với những chính khách nước ngoài đòi hỏi Ông Trump phải liên tục nâng ly chúc mừng. 

Sau bài phát biểu tại cuộc họp, Tổng thống Mỹ đã nâng ly chúc mừng. Ảnh: REUTERS

Gần đây nhất, trong cuộc họp với 193 quốc gia của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc (LHQ) ngày 19-9, ông Trump đã có một bài phát biểu dài. Sau khi kết thúc bài phát biểu, ông Trump đã nâng cốc, chúc mừng mọi người. Trước sự chứng kiến của nhiều người và báo giới, tổng thống Mỹ nâng ly lên, nhẹ nhàng chậm rãi hớp một ngụm nước màu vang đỏ, sóng sánh ngon lành.

Khác với mọi người, Tổng thống Mỹ uống một thứ "rượu" có màu như vang đỏ. Ảnh: GETTY

"Liệu nó có phải là Coca không đường?" - ông Domenico Montanaro, Trưởng ban Chính trị của tờ NPR, đặt câu hỏi như vậy với bà Hope Hicks - Giám đốc truyền thông Nhà trắng về thứ chất lỏng mà ông Trump vừa uống trong dịp quan trọng vừa qua. Tuy nhiên, vẫn chưa có một câu trả lời chính thức về loại thức uống đặc biệt của tổng thống Mỹ.

Mọi người nghi ngờ rằng ông Trump đã thất hứa với anh trai mình sau khi uống rượu thật tại cuộc họp hôm 19-9. Ảnh: REUTERS

Bên cạnh đó, một số người khác lại nghi ngờ về lời hứa của ông Trump đối với anh trai mình, họ tin rằng thứ mà ông đã dùng để chúc mừng vào hôm 19-9 đích thị là rượu. 

Phóng viên Annie Karni viết "Sau bài phát biểu, Tổng thống Donald Trump đã nâng ly, nhấp một ngụm rượu để chúc mừng".

Ellison Barber thuộc tờ FoxNews cũng đồng ý kiến: "Dường như đó là rượu thật".

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Di sản 37 năm cầm quyền của Lãnh tụ Tối cao Iran Khamenei

Di sản 37 năm cầm quyền của Lãnh tụ Tối cao Iran Khamenei

(PLO)- Trong suốt 37 năm cầm quyền, Lãnh tụ Tối cao Iran – ông Ayatollah Ali Khamenei đã có ảnh hưởng sâu sắc lên quá trình phát triển của Iran, khiến quốc gia này có ảnh hưởng không nhỏ trong quan hệ khu vực và thế giới.