Bị đối xử tệ, Mbappe quá chán nản ở PSG

(PLO)- Kylian Mbappe tỏ ra tức giận thêm lần nữa về quyết định thay người của HLV Luis Enrique và đang đếm ngược từng ngày để rời PSG khi quá mệt mỏi trong một không gian chán chường.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong trận derby thắng chủ nhà Marseille 2-0 vào sáng sớm ngày 1-4, chân sút 25 tuổi đã chia sẻ hình ảnh khi anh rời khỏi sân cỏ trong trạng thái thất vọng. Có vẻ như Mbappe đang cảm thấy bị CLB mình đã dành hết tâm huyết trong suốt gần một thập kỷ quay lưng.

Trận đấu giữa hai đội bóng hàng đầu của Pháp với ngôi sao Mbappe đã kết thúc theo một cách mà người hâm mộ Pháp mô tả là chưa từng thấy. Tiền đạo số một của PSG vẫn xuất phát từ đội hình chính, đeo băng đội trưởng và không ngừng nỗ lực thực hiện những đợt tấn công nhanh dù gần như không hiệu quả.

Mbappe cô đơn trên sân và có vẻ như không hòa nhập được với các đồng đội, dẫn đến quyết định thay người ở phút 64 bởi Goncalo Ramos của HLV Luis Enrique. Lại thêm một lần Mbappe đã bị HLV cho rời sân sớm ngay ở hiệp đấu thứ hai và đây có thể gọi là giọt nước cuối cùng làm tràn ly kiên nhẫn của Mbappe.

bi-doi-xu-te-mbappe-qua-chan-nan-o-psg (1).jpg
Mbappe chưa kịp quay lưng rời khỏi PSG để đầu quân cho Real Madrid thì đội bóng này đã quay lưng với anh. Ảnh: GETTY.

Trong 7 trận đấu gần nhất tại Ligue 1, Mbappe đã phải rời sân 6 lần. Thời gian thi đấu của anh với chiếc áo số 7 liên tục bị cắt giảm bởi vị HLV người Tây Ban Nha. 1/7 trận đấu, Mbappe được chơi đủ 90 phút, là chiến thắng 6-2 trước Montpellier trên sân La Mosson, nơi anh ghi được một hat trick và một đường kiến tạo.

Mbappe luôn nhấn mạnh mong muốn được chơi hết mình cho đến phút cuối cùng, khi anh còn mặc chiếc áo của PSG. Tuy nhiên, nguyện vọng của Mbappe lại bị ông thầy Enrique đáp trả một cách lạnh lùng khi thường xuyên thay anh ra.

Như ở trận gặp lại đội bóng cũ Monaco, Mbappe bị thay ra ngay trong hiệp đầu. Và khi PSG đang bị Rennes dẫn trước, dù đội nhà đang cần một người có khả năng tạo ra sự khác biệt như Mbappe, ông Enrique vẫn quyết định cho anh ra ngoài ở phút thứ 65. Đến nay, từ khi Mbappe thông báo sẽ rời PSG vào cuối mùa, anh đã trở thành cầu thủ phải ngồi dự bị hoặc bị thay ra nhiều nhất trong số các cột trụ của đội bóng tại Parc des Princes.

bi-doi-xu-te-mbappe-qua-chan-nan-o-psg (3).jpg
Ngôi sao người Pháp và ông thầy Enrique không còn tìm được tiếng nói chung. Ảnh: GETTY.

Ban đầu, HLV Enrique đã giải thích việc giảm thời gian thi đấu của Mbappe bằng cách nói rằng PSG cần thích nghi với cuộc sống mới mà không cần có anh. Đáng tiếc là trước lúc Mbappe chơi đủ 90 phút trong trận đấu với Montpellier, PSG đã hòa ba trận liên tiếp khi anh phải ngồi dự bị hoặc thay ra sớm. Có vẻ như, chỉ có áp lực cần phải chiến thắng mới khiến vị HLV người Tây Ban Nha mới "ban phước" cho Mbappe được thi đấu đủ 90 phút như với Montpellier.

Và ngay trước trận derby với Marseille, HLV Enrique đã nhấn mạnh trong buổi họp báo rằng, ông hy vọng Mbappe sẽ thay đổi quyết định vào phút cuối và chịu ở lại Parc des Princes, nếu PSG giành cú ăn bốn. Với việc đang dẫn đầu Ligue 1 với 12 điểm nhiều hơn đội xếp thứ hai Brest, chuẩn bị thi đấu tại bán kết Cúp quốc gia Pháp, tứ kết Champions League. Hiện tại, PSG đã giành Siêu cúp Pháp nên đang có thời cơ lớn giành cú ăn bốn để thuyết phục Mbappe ở lại.

Sau trận đấu với Marseille, ông Enrique đã giải thích về quyết định của mình trước truyền thông: “Mỗi tuần tôi đều nhận một câu hỏi giống nhau. Điều đó thật sự mệt mỏi. Tôi là HLV, và tôi là người đưa ra quyết định mỗi ngày, mỗi tuần cho đội bóng.

bi-doi-xu-te-mbappe-qua-chan-nan-o-psg (1).jpeg
Số 7 của PSG đang có chuỗi ngày chán nản ở PSG. Ảnh: GETTY.

Tôi sẽ tiếp tục làm vậy cho đến ngày cuối cùng tôi ở lại PSG. Tôi luôn tìm kiếm giải pháp tốt nhất cho đội của mình. Đôi khi tôi mắc sai lầm, nhưng đôi khi tôi đúng. Các bạn không hiểu quyết định của tôi cũng không sao, tôi không quan tâm”.

Trong khi đó, khi biết được bản thân bị ông thầy Luis Enrique cho rời sân cùng với Dembele và Fabian, Mbappe đã ngậm ngùi rời sân trong cay đắng ở Marseille và tiến vào phòng thay đồ mà không nhìn về phía khu vực kỹ thuật. 30 phút sau trận, anh đã đăng một bức ảnh chụp mình từ phía sau, rời sân trong trạng thái thất vọng, đưa nó lên Instagram mà không đi kèm bất kỳ chú thích nào.

Vua phá lưới của Ligue 1 đã không ghi bàn trong ba trận liên tiếp trên tất cả các mặt trận (hai với Đội tuyển Pháp và một với PSG). Ở lại đội bóng lớn thành Paris dường như đã trở nên quá khó chịu đối với Mbappe. Bây giờ, có lẽ anh và đội ngũ trợ lý của mình chỉ đang đếm ngược thời gian cho đến khi chuyển đến Real Madrid. Hợp đồng của ngôi sao người Pháp với đại gia thành Paris chỉ còn đến ngày 30-6 và anh sẽ trở thành cầu thủ tự do.

Haaland đá kém như cầu thủ hạng 4

Haaland đá kém như cầu thủ hạng 4

(PLO)- Roy Keane đã lên tiếng chỉ trích Erling Haaland sau màn trình diễn mờ nhạt của ngôi sao người Na Uy trước đội khách Arsenal, khi cho rằng chân sút này có những đặc điểm chung của một cầu thủ ở League Two (giải hạng 4 nước Anh).

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Cuộc chia ly màu đỏ

Cuộc chia ly màu đỏ

(PLO)- Hành trình của Hàn Quốc tại World Cup 2026 đã kết thúc theo kịch bản đau đớn nhất, với một cuộc chia ly chói ngời sắc đỏ.