Bị dao đâm xuyên đầu vẫn đạp xe đến bệnh viện

(PLO)- Sau khi bị đâm, Shaun Wayne vẫn một mình đạp xe một đoạn đường 800 m đến BV Tygerberg và được phẫu thuật cấp cứu.

Một người đàn ông sống ở Nam Phi đã đạp xe một quãng đường 800 m để đến gặp bác sĩ với con dao 15 cm cắm trên đầu, Daily Mail đưa tin.

Anh Shaun Wayne, 34 tuổi, nhân viên nhà hàng sushi Soo She kể lại rằng mình bị hai người tấn công để cướp xe đạp khi đang trên đường đi làm việc ở Strand, gần Cape Town – Nam Phi vào ngày 19-11.

Bọn cướp đã dùng dao đâm xuyên đầu anh Shaun Wayne nhưng vẫn không cướp được xe vì bị anh chống trả quyết liệt.

Phim chụp X-quang cho thấy con dao đâm sâu vào đầu nạn nhân. Ảnh: Daily Mail

Sau đó, Shaun Wayne vẫn một mình đạp xe một đoạn đường 800 m đến BV Tygerberg để yêu cầu được phẫu thuật cấp cứu.

"Anh ấy lịch sự yêu cầu được gặp bác sĩ, đồng thời tỏ ra bình tĩnh và tỉnh táo mặc dù chảy máu rất nhiều. Tuy nhiên, Wayne đã rất may mắn vì con dao đâm vào hộp sọ nhưng bị cong do chạm trúng xương. Lưỡi dao chệch xuống mặt bệnh nhân bên ngoài hộp sọ" – BS Brendan Venter, 48 tuổi, nói với Daily Mail.

Hiện bệnh viện cho biết Shaun Wayne đã ổn định và đang dần hồi phục. Cảnh sát địa phương đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

(PLO)- Nhiếp ảnh gia Aria Shahrokhshahi tìm đến những buổi vũ hội tuổi teen và các khu phòng bệnh từng rung chuyển vì đạn pháo, ghi lại chân thực nhất cảm giác của những người dân bình thường khi đất nước họ bất ngờ bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh.