Bị Chelsea “bóp mũi”, Vidic ngậm ngùi gạch tên M.U

Sau trận thua Chelsea 1-3, thủ quân Man Utd không còn dám mơ mộng vào cuộc đua Premier League mùa này.

Trước chuyến làm khách ở Stamford Bridge, Nemanja Vidic đã lên dây cót tinh thần cho các đồng đội bằng tuyên bố “Man Utd vẫn còn cơ hội bảo vệ ngôi vương”. Tuy nhiên, sau khi bị Chelsea đánh bại với tỉ số 3-1, trung vệ kì cựu người Serbia không còn giữ được vẻ lạc quan ấy.

Bị Chelsea “bóp mũi”, Vidic ngậm ngùi gạch tên M.U ảnh 1 
Vidic không còn giữ được vẻ lạc quan sau trận thua Chelsea

Thay vì chức vô địch, Vidic ngấm ngầm cho rằng Quỷ đỏ chỉ còn cơ hội cạnh tranh tấm vé dự Champions League mùa tới.

“Đúng vậy! Bây giờ thì chúng tôi đã bị bỏ lại quá xa. Chúng tôi phải tập trung để lọt vào top 3 hoặc top 4. Chúng tôi phải lạc quan hơn”, Vidic chia sẻ sau trận thua Chelsea.

“Chúng tôi sẽ gặp nhiều khó khăn ở các giải đấu khác nhưng chúng tôi sẽ cố hết mình. Hiện tại, chúng tôi còn 2 mục tiêu khác là Capital One Cup và Champions League. Hi vọng chúng tôi sẽ thi đấu tốt hơn và nếu có thêm chút may mắn, tôi nghĩ chúng tôi sẽ làm được”, thủ quân Man Utd nói thêm.

Sau thất bại ở Stamford Bridge đêm qua, Man Utd đã bị đội đầu bảng Arsenal bỏ xa với khoảng cách 14 điểm. Trên lý thuyết, cơ hội bảo vệ ngôi vương vẫn còn với Man Utd. Tuy nhiên, thầy trò David Moyes khó có cơ hội tự định đoạt bởi 3 đội đầu bảng (Arsenal, Man City và Chelsea) vẫn đang thể hiện phong độ quá ấn tượng.

Cũng ở trận đấu đêm qua, Vidic đã để lại nỗi thất vọng khi mắc khá nhiều sai sót. Tệ hại hơn, anh đã bị đuổi khỏi sân ở phút bù giờ sau pha vào bóng thô bạo với Eden Hazard.

Theo Minh Phương (Bongdaso)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.