Bệnh viện tổ chức đầy tháng cho bé gái bị bỏ rơi

(PLO)- Bé gái sơ sinh nặng 1,4 kg được cha mẹ đưa vào (BV) Sản Nhi Cà Mau trong tình trạng bị bệnh màng trong và suy hô hấp. Sau gần một tháng sống trong sự yêu thương, đùm bọc của các bác sĩ, y tá, hộ lý của BV, bé đang rất mong chờ được cha mẹ đón về nhà.

Ngày 3-3-2016, khoa Sơ sinh, BV Sản Nhi Cà Mau có tiếp nhận con của anh Huỳnh Minh Đ. và chị Nguyễn Thị T. là một bé gái nặng 1,4 kg với chẩn đoán ban đầu là bé bị bệnh màng trong và suy hô hấp.

Ngày hôm sau (4-3), anh Đang và chị Trang bỏ lại con ở bệnh viện cho đến nay. Bệnh viện đã cố gắng liên hệ với anh chị qua số điện thoại họ ghi lại để cha mẹ bé đến đón con về nhưng người bắt máy nói là không đúng số. Sau đó, bệnh viện tiếp tục nhờ đến UBND xã Khánh Hải, Công an phường 6, Công an và cả Hội Phụ nữ xã Khánh Hải để dò tìm cha mẹ cháu bé nhưng vẫn chưa liên hệ được.

Theo các bác sĩ, y tá tại khoa Sơ sinh, BV Sản Nhi Cà Mau thì đến ngày 31-3, bé gái đã được 1,7 kg, tăng hơn 200 g so với ngày mới vào viện. Bé khỏe mạnh, hồng hào, bú tốt. Biết được hoàn cảnh hiện tại của bé, nhiều người đã đến xin bé về làm con nuôi nhưng BV không chấp thuận vì điều này là trái với quy định của pháp luật.

Bác sĩ Trần Quốc Cường - Trưởng phòng hành chính quản trị của BV Sản Nhi Cà Mau cũng đã chia sẻ thông tin trên trang cá nhân của mình với mong muốn ba mẹ của bé đến nhận lại con của mình.

Đoạn thư gửi cha mẹ cháu bé do bác sĩ Trần Quốc Cường chia sẻ trên trang cá nhân của mình hôm 1-4-2016.

Ngày 1-4, các bác sĩ, y tá BV Sản Nhi Cà Mau đã tổ chức đầy tháng cho bé gái. Ít ai biết rằng trong thời gian bé điều trị tại BV, các bác sĩ, hộ lý, hộ sinh… đã cùng góp sức chung tay mua bỉm, sữa, tã… cho bé. Cùng yêu thương, chăm sóc bé hết lòng.

Ngày 4-4, BS Phạm Minh Pha, Phó Giám đốc BV Sản Nhi Cà Mau, cũng cho biết hiện nay sức khỏe của bé gái đang tiến triển tốt và BV vẫn mong gia đình đến đón cháu về.

Bác sĩ cũng cho biết thêm trước đây BV cũng từng tiếp nhận những trường hợp bé bị bỏ rơi tương tự như vậy nhưng đây là trường hợp bé phải ở lại BV lâu nhất từ trước đến nay.

BV cũng đã liên hệ với Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Cà Mau để làm thủ tục đưa bé về trung tâm chăm sóc. Tuy nhiên, do thủ tục kéo dài nên BV vẫn đang chăm sóc bé.

Dưới đây là một vài hình ảnh của bé gái tại BV Sản Nhi Cà Mau trong lễ đầy tháng tại BV. Hiện bé vẫn đang chờ được cha mẹ đón về:

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.