Bên trong "nhà máy sản xuất trẻ em" ở Ấn Độ

Mặc áo khoác phẫu thuật màu xanh và đội mũ, chủ một cửa hàng ăn ở Anh Rekha Patel nâng niu con gái mới sinh tại bệnh viện tư Akanksha ở tây bắc Ấn Độ trong khi chồng cô là Daniel mỉm cười ấm áp.

Bên trong "nhà máy sản xuất trẻ em" ở Ấn Độ ảnh 1

"Tôi không thể tin cuối cùng chúng tôi cũng có con của chính mình", Patel, 42 tuổi nói trong khi mắt vẫn dán chặt vào bé gái Gabrielle mới 5 ngày tuổi. "Chúng tôi rất biết ơn người đã mang thai hộ, vốn mang bầu và giữ cho cô con gái bé nhỏ của chúng tôi được khỏe mạnh. Cô ấy đã trao 9 tháng trong cuộc đời mình để giúp chúng tôi có một đứa con".

Đó là một quảng cáo hoàn hảo cho ngành đẻ thuê đang bùng nổ ở Ấn Độ, nơi hàng nghìn cặp vợ chồng vô sinh - phần lớn từ nước ngoài đến, tới đây để thuê tử cung của phụ nữ địa phương mang phôi của họ cho tới khi sinh.

Bên trong "nhà máy sản xuất trẻ em" ở Ấn Độ ảnh 2

Tuy nhiên, một cuộc tranh luận về việc ngành dịch vụ chưa được kiểm soát này có lợi dụng phụ nữ nghèo không, đã khiến nhà chức trách phải vạch ra một luật nhằm làm cho người nước ngoài gặp khó khăn hơn trong việc nhờ người mang thai hộ ở Ấn Độ.

"Cần thiết phải chỉnh đốn ngành này", bác sĩ Sudhir Ajja ở Surrogacy India - ngân hàng sinh sản đóng tại Mumbai, nơi đã tạo ra 295 đứa trẻ ra đời bằng phương pháp mang thai hộ kể từ khi mở cửa vào năm 1997, nói. Tại Surrogacy India, trong số 295 đứa trẻ trên, có 90% là con của khách hàng nước ngoài và 40% của các cặp đôi đồng giới.

Bên trong "nhà máy sản xuất trẻ em" ở Ấn Độ ảnh 3

Tuy nhiên, nếu luật mới siết chặt các quy định thì rõ ràng nó sẽ ảnh hưởng tới ngành này cũng như tới các cặp đôi hiếm muộn tới từ ngoại quốc.

Đẻ thuê mang tính thương mại ở Ấn Độ bắt đầu diễn ra vào năm 2002. Ấn Độ là một trong vài nước, gồm cả Grudia, Nga, Thái lan và Ukraine cũng như vài bang của Mỹ, nơi phụ nữ được trả tiền để mang thai hộ con người khác thông qua quá trình thụ tinh trong ống nghiệm và chuyển phôi.

Công nghệ có chi phí thấp, bác sĩ lành nghề, tình trạng quan liêu không đáng kể và một nguồn cung cấp người mang thai hộ dồi dào đã khiến Ấn Độ trở thành địa điểm được ưa thích với du lịch sinh sản, thu hút công dân các nước tới từ Anh, Mỹ, Australia và Nhật tới.

Bên trong "nhà máy sản xuất trẻ em" ở Ấn Độ ảnh 4

Không có số liệu thống kê chính thức cho thấy quy mô công nghiệp đẻ thuê ở Ấn Độ lớn như thế nào. Theo kết quả một nghiên cứu được LHQ hậu thuẫn, công bố vào tháng 7/2012, ngành đẻ thuê ở Ấn Độ có doanh thu hơn 400 triệu USD/năm, với hơn 3.000 bệnh viện sản ở khắp Ấn Độ.

Phòng khám Akanksha ở Anand nổi tiếng nhất cả ở trong lẫn ngoài nước, và làm cho thành phố nhỏ ở bang Gujarat trở nên nổi tiếng với tên gọi "thủ phủ đẻ thuê ở Ấn Độ.

Để có một đứa con, cặp đôi như Rekha và Daniel phải trả trung bình từ 25.000 tới 30.000 USD, chỉ bằng một phần chi phí ở Mỹ. Người mang thai hộ nhận được 6.500 USD.

Với Naina Patel, người mang thai bé Gabrielle, số tiền cô nhận được là khá lớn. Người vợ của tài xế xe tay có 3 con gái nói, cô phải sống trong một khách sạn suốt 9 tháng cùng 60 người mang thai hộ khác để được giám sát sức khỏe.

Theo Hoài Linh (VNN / DailyMail, Reuters)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

(PLO)- Nhiếp ảnh gia Aria Shahrokhshahi tìm đến những buổi vũ hội tuổi teen và các khu phòng bệnh từng rung chuyển vì đạn pháo, ghi lại chân thực nhất cảm giác của những người dân bình thường khi đất nước họ bất ngờ bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh.