Bé trai bị sốt xuất huyết nguy kịch, tổn thương đa cơ quan

(PLO)- Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) vừa cứu sống bé trai bị sốt xuất huyết nguy kịch, tổn thương đa cơ quan, phải lọc máu liên tục 2 tuần.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 14-11, Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) cho biết nơi đây vừa điều trị cho bệnh nhi bị sốt xuất huyết nguy kịch, tổn thương đa cơ quan.

Theo bác sĩ chuyên khoa 1 Võ Thành Luân, Phó khoa Hồi sức tích cực nhiễm và COVID-19 (Bệnh viện Nhi đồng 2), bé trai là NHK (gần 3 tuổi, ngụ Bà Rịa - Vũng Tàu) được bệnh viện tuyến dưới chuyển đến trong tình trạng nguy kịch, có nguy cơ không qua khỏi.

Kết quả xét nghiệm cho thấy, trẻ dương tính với sốt xuất huyết, tổn thương đa cơ quan, suy hô hấp phải thở máy.

Tại đây, bệnh nhi được bác sĩ hỗ trợ hô hấp, chống sốc, vận mạch, truyền chế phẩm máu.

sốt xuất huyết - 1
Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) vừa cứu sống bé trai bị sốt xuất huyết nguy kịch. Ảnh: BVCC

Tình trạng suy gan cấp không cải thiện nên bệnh nhi được lọc máu kết hợp thay 3 chu kỳ huyết tương. Sau đó, chức năng gan phục hồi, nhưng trẻ bị tổn thương thận nặng, vô niệu nên phải lọc máu liên tục hỗ trợ 2 tuần.

Theo bác sĩ Luân, các trường hợp suy đa tạng do mắc sốt xuất huyết có nguy cơ không qua khỏi rất cao, khoảng 2/3 trường hợp. Bệnh nhi K được nhận định điều trị rất khó khăn và tốn kém. Việc theo dõi chống sốc phải được thực hiện liên tục và xuyên suốt đến khi bệnh nhi dần cải thiện.

Do tình trạng suy giảm miễn dịch vì suy gan cấp, đồng thời thực hiện nhiều biện pháp can thiệp kỹ thuật cao, việc kiểm soát nhiễm trùng cần nghiêm ngặt.

Song song tổn thương gan, bệnh nhi còn tình trạng tổn thương tim, thận và viêm tụy cấp dẫn đến nôn mửa liên tục, phải nuôi ăn tĩnh mạch kéo dài, thức ăn phải kiên nhẫn thử từng chút một.

Ngoài ra, bệnh nhi được hỗ trợ tập vật lý trị liệu thường xuyên chống loét do nằm lâu. Bệnh nhi được chủ động cai máy thở khi còn đang lọc máu liên tục, để có thể vận động sớm, giúp giảm nguy cơ viêm phổi và nhiễm trùng.

Bác sĩ Luân cho biết thêm, tại Bệnh viện Nhi đồng 2, gần 70% trường hợp sốc sốt xuất huyết Dengue nặng suy đa cơ quan được cứu sống.

“Hiện các địa phương đã bước vào mùa mưa, tỉ lệ mắc bệnh sốt xuất huyết Dengue thường tăng cao, do điều kiện môi trường thuận lợi cho muỗi Aedes - tác nhân chính truyền bệnh. Sốt xuất huyết Dengue có thể bị nhầm lẫn với các loại sốt thông thường, dẫn đến nguy cơ bỏ sót bệnh nếu không nhận diện đúng các triệu chứng ban đầu” - bác sĩ Luân cho hay.

Dấu hiệu nhận biết sớm sốt xuất huyết

- Sốt cao liên tục không hạ sau 2-3 ngày.

- Đau đầu, đặc biệt là ở vùng sau mắt.

- Đau cơ và khớp đôi khi kèm phát ban hoặc xuất huyết dưới da.

- Buồn nôn, mệt mỏi, hoặc đau bụng cũng có thể là dấu hiệu của bệnh.

Khi mắc bệnh sốt xuất huyết Dengue, bệnh nhân cần được theo dõi sát và thăm khám mỗi ngày, cần nhập viện nếu có chỉ định của bác sĩ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.