Bé sơ sinh bị bỏ rơi 5 giờ ngoài trời lạnh âm 30 độ C

Một cháu bé sơ sinh đã may mắn thoát nạn sau 5 giờ bị bỏ rơi ngoài đường phố trong cái lạnh cắt da cắt thịt âm 30 độ C.

Theo nguồn tin từ Life News, bé gái sơ sinh 6 ngày tuổi đã may mắn sống sót sau khi người mẹ nhẫn tâm bỏ con bơ vơ ngoài đường phố ở thành phố St. Peterburg (Nga) dưới tiết trời lạnh thấu xương âm 30 độ C trong 5 giờ liền.
 
"Đây thực sự là một sự sống sót diệu kỳ", Trưởng phòng nhi khoa bệnh viện số 1 tại thành phố St.Peterburg, nơi hiện nay bé gái này đang được chăm sóc và cứu chữa, nói.

Bé sơ sinh bị bỏ rơi 5 giờ ngoài trời lạnh âm 30 độ C ảnh 1

Bé Galia 6 ngày tuổi đang được các bác sĩ chăm sóc

Bé sơ sinh bị bỏ rơi 5 giờ ngoài trời lạnh âm 30 độ C ảnh 2

Bé Galia nhận được sự quan tâm và thán phục của tất cả các bác sĩ điều trị

Hiện tình trạng sức khỏe của bé rất tốt, không hề có dấu hiệu bị cảm lạnh, song các bác sĩ vẫn phải thường xuyên kiểm tra, theo dõi tình trạng sức khỏe cho bé.
 
Để tiện chăm sóc, các bác sỹ đã tạm gọi bé với cái tên “giàu sức sống” này là Galia. Bé Galia cao 51 cm, nặng 3,4 kg. Sau một vài ngày chăm sóc tại phòng chăm sóc đặc biệt, bé Galia sẽ được chuyển tới “nhà trẻ đặc biệt”, nơi các chuyên gia sẽ tìm cho bé bố mẹ mới.

Theo Hữu Kỷ - Nhật Minh (VTC News/Life)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

(PLO)- Nhiếp ảnh gia Aria Shahrokhshahi tìm đến những buổi vũ hội tuổi teen và các khu phòng bệnh từng rung chuyển vì đạn pháo, ghi lại chân thực nhất cảm giác của những người dân bình thường khi đất nước họ bất ngờ bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh.