Bé gái sinh ra không có máu

Cặp vợ chồng trẻ ở California (Mỹ) đang ngày đêm cầu nguyện sự sống cho đứa con mới chào đời đã mắc phải căn bệnh hiếm gặp khiến bé hầu như không có máu trong cơ thể và toàn thân em trắng bệch bất thường!

Em bé tội nghiệp tên là Hope Juarez, chào đời tại một bệnh viện ở Irvine, California vào tháng 12-2013. Bé mắc phải căn bệnh hiếm khiến phần lớn máu chảy ra khỏi cơ thể khi vừa được sinh ra. Vì cơ thể Hope Juarez xuất hiện nhiều dấu hiệu bất thường nên các bác sĩ tiến hành lấy máu để xét nghiệm. Tuy nhiên họ không thể trích được giọt máu nào!

Sau khi thử nghiệm đo nồng độ oxy, các bác sĩ kết luận cháu bé dường như không có một giọt máu nào trong cơ thể. Khoảng 80 % máu trong người đứa bé đã bị thất thoát vì chứng xuất huyết thai nhi. Điều này cũng giải thích lý do cơ thể Hope Juarez trắng bệch một cách lạ lùng như vậy. 

Đứa con của cô Jennifer Juarez bị mất 80 % máu lúc chào đời. Ảnh: ABC News
Đứa con của cô Jennifer Juarez bị mất 80 % máu lúc chào đời. Ảnh: ABC News

Chị Juarez chia sẻ: “Trông bé rất bình thường lúc mới chào đời. Tuy nhiên, da bé nhợt nhạt khiến nhiều người đùa rằng trông giống một em bé ma!”

Theo các bác sĩ tại bệnh viện nơi Juarez điều trị, lượng hemoglobin trong hồng cầu đứa bé chỉ đạt mức 3,8 g/l. Trong khi đó, lượng hemoglobin của một trẻ sơ sinh bình thường sẽ dao động từ khoảng 10 đến 15 g/l.

Bé gái sinh ra không có máu

Chị Jennifer Juarez chia sẻ: “Con bé đạp rất nhiều, khoảng 10 lần trong 30 phút. Nhưng 3 tuần trước ngày sinh, dấu hiệu cử động của thai nhi hoàn toàn biến mất”

Bé gái sinh ra không có máu

Viện Y tế Quốc gia Mỹ cho biết trường hợp “ma trắng ở trẻ sơ sinh” hiếm khi xảy ra. Những em bé này nếu không chết trong tử cung người mẹ thì cũng bị tổn thương thần kinh lúc chào đời. Tín hiệu nhận biết các trường hợp này là tần suất hoạt động của thai nhi bị giảm. 

Bé gái sinh ra không có máu

Cha mẹ nhận thấy da bé Hope có nhiều biểu hiện bất thường từ lúc sinh ra. Ảnh: ABC

Rất hiếm trường hợp mắc hội chứng xuất huyết từ trong thai nhi có thể sống sót. Trường hợp gần nhất được biết đến mắc phải căn bệnh này mà sống sót là “em bé ma trắng” chào đời tại Anh vào năm 2012. Các dấu hiệu cũng tương tự như Hope, thai nhi hoàn toàn không cử động trong những ngày cuối cùng của thai kỳ.

Gia đình của Hope Juarez vẫn không ngừng hi vọng và họ chọn tên Hope (hi vọng) để đặt cho cô "công chúa" nhỏ. 

Bé gái sinh ra không có máu

Gia đình của Hope Juarez vẫn không ngừng hi vọng

Theo lời các bác sĩ, chị Juarez đã cứu mạng sống của con gái khi tới khám kịp thời vì phát hiện thai nhi không cử động nữa. Chỉ chậm trễ một hoặc hai giờ, Hope sẽ không còn cơ hội chào đời.

Theo P.Nghĩa (NLĐ, ABC News)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.