Bé gái sinh ra có 3 bàn tay được tôn thờ như vị thần

(PLO)- Em bé này đang được tôn thờ như một vị thần ở Ấn Độ vì được sinh ra với ba bàn tay.

Một bé gái Ấn Độ chào đời vào ngày 2 tháng 11, ở thành phố Bilaspur, bang Chhattisgarh (Ấn Độ) đang là tâm điểm chú ý khi có đến ba bàn tay. Bé có hai bàn tay bình thường và một bàn tay bé xíu ở ngực, Sott đưa tin.

Bé gái có 3 tay được người dân địa phương tôn thờ như một vị thần. Ảnh: SOTT

Chị Radhika Sahu, mẹ của bé gái đã đưa em tới bệnh viện kiểm tra nhưng các nhân viên y tế nói rằng cánh tay thứ ba không gây ảnh hưởng gì tới sức khỏe của em. Tuy nhiên, bé gái này đã trở thành chủ đề bàn tán trong thị trấn, thậm chí một số người dân còn tôn sùng bé như một vị thần.

Tiến sĩ B.P. Singh, phụ trách Viện Khoa học Y khoa Chhattisgarh (SIMS) đã đề nghị phẫu thuật cắt bỏ bàn tay thừa kia để bé có thể sống một cuộc sống bình thường như những người khác.

Tại Ấn Độ, những đứa trẻ sinh ra có thêm tay, chân phụ thường được tôn thờ như các vị thần Hindu tái sinh. Bởi các ghi chép về thần Hindu thường mô tả các vị thần có nhiều cánh tay, giúp họ tăng thêm sức mạnh và có thể làm được nhiều việc cùng một lúc.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

(PLO)- Nhiếp ảnh gia Aria Shahrokhshahi tìm đến những buổi vũ hội tuổi teen và các khu phòng bệnh từng rung chuyển vì đạn pháo, ghi lại chân thực nhất cảm giác của những người dân bình thường khi đất nước họ bất ngờ bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh.