Bầu Hiển không còn độc diễn ở V-League

(PL)- Sự trỗi dậy mạnh mẽ của TP.HCM đã giúp cho V-League mùa này đáng xem hơn hẳn bao giờ đòi hỏi bánh ít đi thì bánh quy lại.

Sức mạnh của bầu Hiển lớn đến nỗi HLV ngoại của Thanh Hóa từng uất ức mỉa mai ban tổ chức nên trao giải vô địch luôn cho Hà Nội từ trước khi bóng lăn để các đội bóng khác không mất công tranh chấp ở thế một chọi bốn, chọi năm.

Hơn 10 năm lăn lộn ở V-League, bầu Hiển thời điểm này có thể thở phào nhẹ nhõm hơn vì Hà Nội ngày càng nguy hiểm cho bất kỳ đối thủ nào trên sân cỏ nếu họ chơi nỗ lực hết sức. Trừ những trận HLV Chu Đình Nghiêm không thể lý giải nổi, Hà Nội với nhiều cựu tuyển thủ và tuyển thủ quốc gia lẫn dàn ngoại binh cứng cựa đá vượt trội ở V-League. Khán giả đã dần đến sân Hàng Đẫy rất đông mua vé vào xem chứ không còn miễn phí và một số sân bóng khác cũng đầy người muốn chứng kiến Hà Nội đá.

Bầu Hiển ăn mừng chức vô địch của Hà Nội. Ảnh: QUANG THẮNG

Nhưng điều may mắn nhất cho giới hâm mộ V-League mùa này là chưa bị chứng kiến trò đánh hội đồng nhờ sự xuất thần của bóng đá TP.HCM. Rất lâu rồi, từ thời B. Bình Dương còn nhiều ngôi sao dưới thời HLV Lê Thụy Hải không ngán Hà Nội và những người bạn, mới có một đối trọng khác nổi lên đủ sức thách thức ngôi vô địch V-League 2019.

Thầy trò ông Chung Hae-seong đá tám trận đã thắng sáu, hòa một, thua một và nhanh chóng lấy lại ngôi đầu bảng quen thuộc từ chính tay Hà Nội. Không có quá nhiều cầu thủ trẻ và giỏi như Hà Nội nhưng TP.HCM cho thấy mình là một tập thể khó bị đánh bại bởi sự lão luyện của một số cựu binh có tinh thần cống hiến cao.

Chiều 11-5, TP.HCM sẽ tiếp cựu vô địch Quảng Nam đã qua rồi thời hoàng kim chắc hẳn có nhiều cơ hội giữ tiếp ngôi đầu bảng, trong khi đội nhì Hà Nội đi làm khách ở Thanh Hóa. Thậm chí khoảng cách của TP.HCM (19 điểm) hơn 1 điểm so với Hà Nội sẽ kéo giãn ra bởi học trò ông Chung có cửa thắng lớn hơn.

May mà có TP.HCM, V-League còn đáng xem!

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.