Bát cổ mua 3 USD bán được 2,2 triệu USD

Một chiếc bát cổ nghìn năm tuổi, từng được mua ở chợ trời với giá chưa đầy 3 USD, vừa lập mức đấu giá chót vót 2,2 triệu USD tại New York hôm qua.

Theo đại diện nhà đấu giá, chiếc bình có đường kính 12,7 cm, màu trắng, được làm vào thời nhà Bắc Tống tức là cách đây chừng 1.000 năm. Chiếc bát này đã được một gia đình mua tại một nơi bán đồ cũ ở New York, Mỹ, vài năm trước với giá 3 USD.

Bát cổ mua 3 USD bán được 2,2 triệu USD ảnh 1

Chiếc bát giá 3 đôla được bán với giá 2,2 triệu đôla. Ảnh: AP

Lúc đầu chiếc bát chỉ được dùng để trang trí ở nhà. Sau khi được các chuyên gia đồ cổ tư vấn, những người chủ sở hữu nó mới tò mò và đem đi kiểm tra tuổi cũng như giá trị của nó.

Đại diện của Sotheby ước giá chiếc bát vào khoảng 200-300.000 USD. Thế nhưng nhà mua bán đồ cổ có tiếng Giuseppe Eskenazi đã bỏ ra 2,22 triệu USD để có được chiếc bát cổ quý hiếm này.

Theo Itarr Tass, mức giá kỷ lục từng được trả cho một chiếc bình cổ của Trung Quốc là 40 triệu USD. Nó được làm ra từ đời vua Càn Long, nhà Thanh, và được giới đồ cổ phát hiện khi người ta dọn dẹp một căn nhà ở London.

Theo Huy Linh (VNE)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

(PLO)- Nhiếp ảnh gia Aria Shahrokhshahi tìm đến những buổi vũ hội tuổi teen và các khu phòng bệnh từng rung chuyển vì đạn pháo, ghi lại chân thực nhất cảm giác của những người dân bình thường khi đất nước họ bất ngờ bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh.