Barcelona - Bayern 3-0: Messi rực sáng khiến 'hùm xám' tan nát

(PLO) -Cần phải nhắc lại câu nhận xét của nghệ sĩ Thành Trung trong phần bình luận sau trận đấu. Với bất kỳ một đội bóng nào, nếu không sở hữu Messi trong đội hình, sẽ chỉ là tương đối và không bao giờ trở thành hoàn hảo để theo đuổi lối chơi tiqui-taka mặc cho người tạo ra nó có là Pep Guardiola. Messi là chiếc chìa khoá duy nhất để có thể vận hành cỗ máy tiqui- taka một cách trơn tru.

Clip Messi rực sáng khiến 'hùm xám' tan nát.

Hành quân tới xứ Catalan với việc mất đi đôi cánh thiên thần là Ribery lẫn Roben, đoàn quân của kiến trúc sư đại tài Pep Guardiola chỉ còn biết trông chờ sức mạnh vào hàng tiền vệ cùng sự nguy hiểm của gã thợ săn Lewandowski trên hàng công. Tất nhiên, Pep đang cố gắng mày mò và tìm đủ mọi cách để dùng chính lối chơi do mình phát minh ra để khắc chế chính con quái vật do ông tạo thành.

Một kịch bản quen thuộc Messi toả sáng, Barca giành chiến thắng vang dội

Nhưng sự thật, nếu bạn là người chứng kiến đủ 90 phút vở diễn trên sân Noucamp, bạn sẽ phải thốt lên một điều rằng tại sao gió lại xoay chiều nhanh đến như vậy. Nhập cuộc khá tự tin và sẵn sàng chơi ăn miếng trả miếng với đội chủ nhà. Nhưng cuối cùng, người hâm mộ lại phải chứng kiến một cái kết bi thảm cho các chàng trai nước Đức. Sau 2 khoảnh khắc tỏa sáng của Messi, Barca có thêm bàn thứ 3 nhờ pha phản công hoàn hảo được kết thúc bởi Neymar, lúc này gần như Erique đã bắt đầu toan tính cho việc phải gặp đối thủ nào trong trận chung kết.

Niềm vui vỡ oà của HLV Enrique

Hiệp 1 khép lại với tỉ số hoà 0 đều, cả Bayern lẫn Barca đều sở hữu cho mình một chủ trương thi đấu rõ rệt. Người chơi tấn công ồ ạt, kẻ chơi phòng ngự rình rập.

Hiệp 2 quay trở lại với nhiều sự thay đổi tích cực đến từ Pep. Ngay những phút đầu hiệp, Lewandowski đã có pha thoát xuống khá nguy hiểm, buộc Alves phải phạm lỗi từ phía sau và nhận thẻ vàng. Và cũng từ lúc này, đoàn quân áo trắng đã bắt đầu thống lĩnh lại thế trận. Bayern đã dồn lên áp đảo phần sân của Barca, và với số đông bóng áo trắng họ đã khiến các cầu thủ chủ nhà gặp quá nhiều khó khăn trong những pha lên bóng.

Nỗi buồn và sự thất vọng lộ rõ trên khuôn mặt Neuer

Nhưng đây chỉ là tất cả những gì mà đội khách có thể làm được trong trận đấu này. Phút thứ 77, sau tình huống mất bóng nguy hiểm ngay từ phần sân nhà, hậu vệ Alves đã nhanh chóng cướp bóng để rồi thực hiện đường chuyền quyết định trước khi để Messi tung cú sút từ ngoài vòng 16m50 đưa bóng vào góc hẹp, đánh bại hoàn toàn thủ môn xuất sắc nhất thế giới. Và với pha lập công này, Messi đã sở hữu riêng cho mình 9 bàn sau 11 trận đấu.

Không dừng lại ở đó, chỉ sau đó 3 phút sau bàn mở tỷ số Messi lại tiếp tục lên tiếng, sở hữu riêng cho mình một cú đúp vào lưới của ông thầy cũ. Sau tình huống nhận đường chuyền từ tiền vệ Rakitic, Messi huyền thoại đã có pha đi bóng huyền ảo để rồi ghi một bàn thắng huyền diệu. Cũng phải nói thêm ở tình huống này, số 10 của Barca đã khiến cho hậu vệ Jerome Boateng đổ gục sau một pha xử lý đại tài trước khi tâng bóng vượt ra khỏi tầm với của Neuer. Nhìn lại hình ảnh cú té này của Boateng, người hâm mộ Bayern hoàn toàn hiểu ra tất cả những gì đang xảy ra với đội bóng con cưng của mình. Bayern đang chơi rất tốt nhưng rồi cuối cùng vẫn phải gục ngã dưới chân Messi.

Đến lúc này, việc phải nhận thêm một bàn thua nữa vào những phút cuối trận đến từ Neymar cũng là điều tất nhiên phải đến với thầy trò Pep. Hùm xám đã hoàn toàn tan nát. Họ đã hoàn thành tốt 50 phần trăm khối lượng công việc là phải phòng ngự chắc nhưng còn trong tấn công, đoàn quân xứ Bavaria đã không thể hiện được tốc độ vốn có của mình. Tất cả đều có thể đổ lỗi cho những sự vắng mặt tai hại của bộ đôi Ribery lẫn Robben.

Với kết quả này, Barca đã chính thức bước thẳng cả hai chân vào chơi trận chung kết Champion League năm nay. Sẽ chả có một cuộc lật đổ thần kỳ giành cho thầy trò Guardiola khi mà có thất bại đến 1-4, đoàn quân của Luis Enrique vẫn không thể bị loại. Một kết thúc quá sớm khiến nhiều fan trung lập cảm thấy tiếc nuối cho một cặp đấu đỉnh cao.

Đội hình ra sân

Barcelona:Ter Stegen; Alves, Pique, Mascherano (Bartra, 89’), Alba, Rakitic (Xavi, 82’), Iniesta (Rafinha, 87’), Busquets; Neymar, Messi, Suarez.

Bayern: Neuer; Rafinha, Boateng, Benatia; Lahm, Alonso, Schweinsteiger, Thiago, Bernat; Mueller (Goetze, 79’), Lewandowski.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.