Bánh xèo thịt vịt 'thơm nức mũi, ngon nhức nách' ngày mưa

(PLO)- Bánh xèo thịt vịt ăn kèm rau đắng ngon tuyệt cú mèo không phải nơi nào cũng có.

Mùa mưa năm nay đến sớm hơn mọi năm thì phải? Mưa nhiều, bong bóng nổi đầy sân, tiếng mưa xối ào ào trên mái bếp ấm áp lửa.

Nhìn mớ tôm tươi trong nhảy lóc chóc trong giỏ, tôi nghĩ tới món bánh xèo thịt vịt trứ danh quê tôi.

Đổ bánh xèo thịt vịt thì nguyên liệu không thể thiếu tất nhiên phải là thịt vịt rồi. Vịt béo làm sạch, lóc khéo thịt để riêng (bộ xương dành nấu món khác). Thịt đã lóc dùng dao xắt mỏng, ướp với hành tím, nước mắm ngon và chút tiêu.

Nguyên liệu đổ bánh xèo thịt vịt. Ảnh: LƯU BÌNH

Nguyên liệu thứ hai là tôm, không cần to nhưng phải tươi, nhảy lóc chóc mới đạt. Nhiều quán treo bảng “bánh xèo tôm nhảy”, mà tôm có nhảy thật hay không phải tận mắt nhìn thấy mới yên tâm.

Tiếp đó là pha chế bột đổ bánh xèo. Bột bánh muốn ngon đừng quên cho vô nắm lá hẹ sẻ thái nhỏ, thêm chút nước mắm để có vị đậm đà.

Bật bếp, bắc chảo lên nghe nóng thì cho chút dầu rồi thả tôm đất, thịt vịt vào xào cho chín, múc vá bột đổ vào chảo nghe xèo xèo… Láng bột đều mặt chảo, thả vào đó nhúm giá, đậy nắp, hạ lửa vừa vừa cho bánh chín dần.

Đổ bánh xèo phải nghe xèo xèo lửa đượm thì bánh mới rỗ mặt, giòn, xốp bột. Tiếng xèo xèo ngó vậy mà khó, bởi lửa chưa đủ đượm bánh cũng chín mà mặt lì lì bột như láng xi măng.

Bánh xèo thịt vịt ngon "nhức nách" ngày mưa. Ảnh: LƯU BÌNH

Rau sống ăn kèm gồm cải con, rau húng, vài trái khế chua thái mỏng, quê tôi hay thêm rau đắng để giảm bớt độ ngậy của dầu mỡ. Bạn nên thử để biết bánh xèo thịt vịt ăn với rau đắng ngon tới cỡ nào.

Nước chấm bánh xèo thì theo tôi đơn giản chỉ nước mắm chua ngọt là hợp vị. Thứ nước chấm pha bằng tương, gan xay, đậu phộng rang… thường thấy thì ăn cũng được nhưng giống như kiểu để bù vào cái bánh xèo dở.

Mọi thứ xong xuôi, xếp cái bánh vàng rộm, rìa vàng giòn lên đĩa rồi bày lên bàn. Chao ôi, dám cá là bất cứ ai cũng muốn đưa tay bẻ cái rìa bánh vừa thơm vừa giòn mà ăn trước…                                                                                                                   

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

(PLO)- Liên hoan phim ngắn lần II khẳng định vai trò ươm mầm tài năng, thúc đẩy sáng tạo, quảng bá hình ảnh TP.HCM năng động, hiện đại, giàu bản sắc đến quốc tế.