'Bad boy' Balotelli, ta về ta tắm ao ta

(PLO)- Trung phong 29 tuổi đã chính thức quay về đội bóng quê hương Brescia...

Cựu trung phong tuyển Ý Mario Balotelli đã quyết định về quê nhà Brescia chơi bóng.

Buổi lễ ra mắt CLB Brescia, thành phố quê nhà của “bad boy” Mario Balotelli diễn ra hôm nay (19-8). Theo như mô tả của báo chí thì Balotelli ký hợp đồng… nhiều năm với Brescia, CLB vừa mới giành quyền thăng hạng.

Đây là những hình ảnh ăn mừng bàn thắng của "Super Mario" tại Euro 2012.

Trong thông báo của CLB chỉ ngắn gọn: “Mario trở về nhà”. Brescia là trải qua tuổi thơ của “bad boy”, nơi anh phát triển tài năng từ một cậu bé có khả năng và kỹ năng với trái bóng thuộc loại bẩm sinh.

Tuy nhiên, Balotelli lại sinh ra ở đảo Sicily, nơi nổi tiếng với các băng đảng Mafia. Balotelli lớn lên tại Brescia.

Marseille đã cho Balotelli ra đi tự do hồi tháng 6. Sau hơn một tháng… bon chen tìm CLB mới và thậm chí là đến tận Brazil đầu quân cho Flamengo nhưng bất thành, cuối cùng “bad boy” làm chuyện “ta về ta tắm ao ta”.

Tính cách của Balotelli đã phá nát cơ hội vào tuyển Ý của anh.

Với bản hợp đồng ba năm với Brescia, nhà vô địch Serie B mùa rồi Balotelli viết trên trang xã hội của mình: “Thế là tôi đã về nhà”.

Balotelli khoác áo Lumezzane chơi Serie C năm 16 tuổi, sau đó chuyển sang gã khổng lồ bóng đá Ý Inter Milan năm 2007.

Mario Balotelli thi đấu rất nổi bật, ghi nhiều bàn thắng ở Euro 2012 và giúp tuyển Ý vào chung kết. Sự nổi tiếng đã tạo nên một Balotelli có tính cách rất tệ hại, gàn dở, quậy phá. Nó đã phá nát cuộc đời của tài năng này.

Hai năm qua chơi ở Ligue 1, Balotelli muốn lấy lại hình ảnh của mình để được gọi trở lại tuyển Ý nhưng các HLV tuyển Ý đều lo sợ “quả bom” này bùng nổ bất cứ lúc nào.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.