Bác sĩ chạy sô như... showbiz

Chưa hết giờ làm, một số bác sĩ ở bệnh viện công đã “khăn gói” lên xe thẳng tiến tới các bệnh viện tư. Bệnh viện, bác sĩ, bệnh nhân được gì, mất gì?

Bác sĩ chạy sô như... showbiz

Bác sĩ ra bệnh viện tư kết hợp phẫu thuật cho bệnh nhân để kiếm thêm thu nhập là chuyện bình thường. Ảnh: L.N

Chạy mệt nghỉ

Trong chiếc iPhone của mình, bác sĩ Trần T. (Bệnh viện Gia Định, TPHCM) khoe có chi chít lời nhắc về lịch trực, số ca mổ tại Bệnh viện Vạn Hạnh hay Hạnh Phúc, nơi ông làm thêm.

Ông nói mình rất ít khi có mặt ở nhà vào ban đêm, phần lớn thời gian này trực tại Bệnh viện Vạn Hạnh. Ban ngày ông làm ở bệnh viện công, ban đêm, ngoài một đêm trực ở bệnh viện nhà nước, 5 đêm làm thêm.

Bác sĩ V. (Bệnh viện Lão Khoa Hà Nội), nói rằng, đều đặn tuần 3 buổi, vào khoảng 16h30, sau khi hết giờ làm, một chiếc xe 4 chỗ trờ tới đưa ông về một bệnh viện tư tại Nam Định để khám bệnh.

Trong gần 4 giờ, cả làm việc và di chuyển, bác sĩ V. được trả thù lao khoảng 2 triệu đồng. Bận rộn hơn nữa là bác sĩ thuộc hàng “sao” của những ngành “hot” như sản khoa, ngoại khoa, tai mũi họng, chấn thương chỉnh hình, nhi… Họ chạy sô còn hơn cả ca sĩ. Thậm chí, không ít lần phải bớt xén thời giờ công để làm việc tư khi có ca phẫu thuật theo yêu cầu.

Theo lịch, 5 giờ chiều, TS.BS Nguyễn V. K. (Bệnh viện Chợ Rẫy, TPHCM) có mặt tại Bệnh viện FV. Nhưng khi ông vừa rời khỏi cổng bệnh viện, Bệnh viện STO Phương Đông gọi cho ông: Có một ca mổ gấp. Vị bác sĩ yêu cầu tài xế quay đầu xe. Mổ xong ở STO, ông K. qua FV rồi đến BV chuyên về thần kinh sọ não ở quận Bình Tân. Mỗi cuộc mổ dịch vụ ông được trả 5-7 triệu đồng. Gần như ngày nào ông cũng chạy sô như vậy.

Chị N.T.T.T, ở quận Gò Vấp, TPHCM đăng ký khám thai ở Bệnh viện Phụ sản Quốc tế Sài Gòn. Chị yêu cầu mổ sinh cho chị là một bác sĩ công tác tại Bệnh viện Từ Dũ. Đến ngày sinh, chị T. nhập viện và tất nhiên, vị bác sĩ chị yêu cầu sẽ có mặt để thực hiện ca mổ bất kể thời gian nào.

Trường hợp sản phụ T. không phải là hy hữu. Các bác sĩ bệnh viện công chăm sóc khách hàng của bệnh viện tư ngay cả trong giờ hành chính không phải chuyện lạ.

Vẫn là chuyện lương

Bác sĩ Nguyễn V. S (Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, TPHCM) nói với phóng viên rằng, nếu chỉ nhìn vào đồng lương nhà nước, có lẽ bác sĩ khó mà yêu nghề được. Với thâm niên hơn 10 năm, tổng thu nhập của một bác sĩ không vượt quá 10 triệu đồng/tháng, gồm cả tiền trực đêm và phụ cấp.

Bác sĩ Nguyễn Vĩnh T. từng công tác tại Bệnh viện Tai Mũi Họng TPHCM phải nói lời chia tay sau gần 10 năm gắn bó. Bác sĩ này nói rằng, thu nhập ngoài lương của trưởng, phó khoa ở bệnh viện công cũng chỉ khoảng 6 - 7 triệu đồng/tháng. Đó là những khoản tiền phẫu thuật dịch vụ, tham gia hội chẩn theo yêu cầu…

“Nói thế để thấy rằng, việc bác sĩ mở phòng mạch tư, chạy sô làm thêm tại các bệnh viện, phòng khám tư nhân là hoàn toàn chính đáng để đảm bảo cuộc sống. Hồi còn làm ở bệnh viện công, tôi cũng phải chạy sô như thường”, bác sĩ T. nói.

Việc làm thêm ngoài giờ của bác sĩ được coi là chính đáng và không vi phạm đạo đức hay luật pháp. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng, với cường độ chạy sô không ngừng nghỉ, liệu bác sĩ có đảm bảo sức khỏe và sự minh mẫn để thăm khám cho người bệnh? Đấy là chưa kể áp lực công việc tại bệnh viện công. Nhiều bác sĩ phải thường xuyên làm việc trong tình trạng quá tải bệnh nhân.

Theo ghi nhận của phóng viên tại Bệnh viện Tâm thần TPHCM, trung bình mỗi ngày, bác sĩ khám cho khoảng 80 trường hợp. Con số này tại Bệnh viện Bạch Mai, Ung bướu TPHCM là 200. Giám đốc một bệnh viện công ở quận 5, TPHCM nói rằng, bệnh viện không cấm bác sĩ mở phòng mạch hay chạy sô ngoài giờ. Tuy nhiên, sẽ bị kỷ luật nếu bỏ trực hay ăn gian giờ để làm thêm. “Chúng tôi luôn khuyến khích bác sĩ làm thêm để ổn định cuộc sống khi lương còn thấp, nhưng cũng khuyên họ đừng để ảnh hưởng đến uy tín bệnh viện công nơi công tác”, ông nói.

Trao đổi với chúng tôi, đại diện Cục Quản lý Khám chữa bệnh cho rằng, cần khuyến khích bác sĩ làm thêm ở các cơ sở tư nhân. Họ hợp tác để chuyển giao công nghệ, giúp giảm tải cho bệnh viện là cần thiết. Tuy nhiên, bác sĩ làm ngoài giờ, phải sắp xếp ổn thỏa công việc tại nơi công tác, người này nói.

“Thu nhập ở bệnh viện tư, phòng khám tư nơi các bác sĩ chạy sô cũng không phải là “khủng” như nhiều người vẫn nghĩ. Thực tế, không phải ngành nào cũng dễ dàng kiếm việc để làm thêm ngoài giờ. Các bác sĩ thuộc ngành lao, nhiễm khuẩn hay xương khớp muốn chạy sô cũng không dễ”.
Trần Ngọc M. (bác sĩ ngành lao đã nghỉ hưu)

Theo Lê Nguyễn (Tiền phong)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

 Bà Ly Sa trong cuộc vận động đồng bào dân tộc H’Mông xóa bỏ các hủ tục, trong đó có vấn nạn tảo hôn.

Cuộc chiến chấm dứt nạn tảo hôn

(PLO)- Cuộc chiến chấm dứt nạn tảo hôn là chìa khóa căn cơ để giải quyết hệ lụy là đói nghèo, trẻ em bỏ học, chất lượng dân số thấp kéo dài qua nhiều thập niên ở huyện Mường Lát (Thanh Hóa).
Ép con lấy chồng cận huyết

Ép con lấy chồng cận huyết

(PLO)- Tuổi 15, Sùng Thị Tú ở xã Trung Lý, huyện vùng cao biên giới Mường Lát (Thanh Hóa) đã bị chính mẹ ruột của mình ép lấy người cậu họ.
Tết tại bệnh viện dã chiến ở Nam Sudan

Tết tại bệnh viện dã chiến ở Nam Sudan

(PL)- Dù đón một cái Tết xa nhà nhưng bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 Việt Nam tại Nam Sudan cũng tổ chức nấu bánh chưng, trang trí mai, đào rộn ràng không khí Tết.
Đến Campuchia truy tìm MH370

Đến Campuchia truy tìm MH370

(PL)- Đội tìm kiếm người Anh nói rằng họ đã may mắn “thoát chết” trong quá trình tìm kiếm bất thành và sẽ trở về Anh hôm nay.
Phía sau 17.000 tỉ cho từ thiện của Châu Nhuận Phát

Phía sau 17.000 tỉ cho từ thiện của Châu Nhuận Phát

(PL)- Thiên vương điện ảnh nói sẽ tặng toàn bộ tài sản tương đương 17.000 tỉ đồng cho từ thiện vì: “Số tiền đó vốn không phải của chúng ta. Chúng ta đi vào thế giới này bằng hai bàn tay trắng và ra đi cũng như thế”.
Bán nhà, cưu mang con nuôi

Bán nhà, cưu mang con nuôi

(PL)- Hơn bốn năm nhận nuôi đứa trẻ mang căn bệnh quái ác, chị Trần Phương Lan đã đánh đổi gần như tất cả. Ngày 9-10 vừa qua, chị là một trong 10 nhân vật được UBND TP Hà Nội công nhận là “Công dân ưu tú thủ đô 2018”.
Mỹ-Anh-Pháp-Đức và khả năng đánh Syria

Mỹ-Anh-Pháp-Đức và khả năng đánh Syria

(PL)- Mỹ-Anh-Pháp-Đức bàn kế hoạch đánh Syria nếu nước này sử dụng vũ khí hóa học khi tấn công tổng lực tỉnh Idlib - cứ điểm cuối cùng của phe nổi dậy.
Jack Ma nghỉ hưu non đi làm giáo dục

Jack Ma nghỉ hưu non đi làm giáo dục

(PL)- Chủ tịch Tập đoàn Alibaba, tỉ phú Jack Ma, cho biết đang dành nhiều thời gian và tài sản hơn để làm từ thiện với mong muốn thành lập một quỹ từ thiện tập trung vào giáo dục.