Phim Duyên Kiếp, tập 21:

Bà Phú đào mồ má Huệ để ép cô làm vợ bé cho Hai Lương

(PLO)-  Bà Phú tung chiêu độc là đào mồ bà Tình để ép Huệ phải lấy cậu hai. Cha con Huệ dù muốn giữ trọn nghĩa tình với Thành nhưng cũng đành bất lực trước thế lực cường quyền.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cuối tập trước, Thành vì quẫn trí mà tự vẫn nhưng may mắn đã được Tấn cứu sống. Lúc này trong nhà bà Phú, những thông tin về việc Lương sẽ cưới vợ khiến Thúy đau khổ.

Cô tìm bà Phú để hỏi lý do vì sao bà có thể làm vậy, khi cưới thêm một người khác về làm vợ của chồng mình.

Bà Phú lại tiếp tục viện cớ trách con dâu đã cho Lương uống thuốc quá liều khiến con trai bà suýt mất mạng mà vẫn chưa thể cho bà đứa cháu ẵm bồng. Nhưng tất cả chỉ là cái cớ để bà có thể cưới thêm Huệ làm vợ lẽ cho Lương.

Bà Phú nói chuyện với con dâu. Ảnh: SV

Bà Phú nói chuyện với con dâu. Ảnh: SV

Thúy đau khổ thú nhận dù biết Lương không bình thường nhưng mình vẫn thật lòng yêu thương, chấp nhận thiệt thòi vậy mà bà Phú lại bắt mình chia chồng.

Để trấn an Thúy, bà Phú khẳng định mình chỉ chọn cô làm con dâu chứ không bao giờ chọn người như Huệ. Huệ chỉ có nhiệm vụ về đây để sinh cháu cho mình.

Trong khi đó, Huệ vẫn phản đối chuyện làm bé và muốn cùng Thành đấu tranh để bảo vệ tình yêu của mình.

Thành đau khổ, thú nhận mình mang ơn cậu Hai nhiều lắm. Nếu Huệ lấy người khác thì mình quyết sống chết để bảo vệ tình yêu nhưng đây lại là cậu Hai.

Thành bất lực không bảo vệ tình yêu với Huệ.

Thành bất lực không bảo vệ tình yêu với Huệ.

Thành cũng cho biết cậu Hai đã thương Huệ từ lâu lắm rồi, chính vì vậy mới khiến mợ Hai ghen tuông.

Huệ trách Thành vì nếu anh nói cho mình biết ngay từ đầu thì mình đã có thể tránh mặt cậu Hai để tránh tiếp tục gây ra những hiểu lầm không đáng.

Nén nước mắt, Thành cố an ủi người thương và chỉ mong Huệ sống sung sướng bên cậu Hai. Phận nghèo là nguyên nhân của cái kết cục buồn này!

Trong khi đó Lương vẫn hồn nhiên, kể cho Thành nghe chuyện vui về việc bà Phú sẽ cưới Huệ cho mình và ba đứa sẽ được chơi chung với nhau.

Lương không biết rằng những lời nói vô tư của mình càng khiến Thành thêm đau khổ! Thành nén cơn đau bằng cách ôm chầm lấy cậu Hai ngây ngô mà bật khóc nức nở!

Thành đau khổ khi nghe những lời nói vô tư của Lương.

Thành đau khổ khi nghe những lời nói vô tư của Lương.

Không chỉ có Huệ không muốn làm vợ cậu Hai, mà tía của cô cũng cật lực phản đối chuyện này. Bà Phú hết cho người vu oan ông trộm dê đến đánh đập tàn tệ nhưng ông Hai vẫn không thay đổi ý định gả con gái.

Thành cố gắng đỡ đòn cho ông Hai nhưng tuổi già sức yếu khiến ông ngất xỉu. Thành hốt hoảng xin Huệ đồng ý làm vợ cậu Hai vì mình hết thương Huệ rồi.

Tất cả những trận đòn roi vẫn chưa khuất phục được ý chí của tía con Huệ cho đến khi bà Phú tung chiêu độc: đào mồ hốt cốt má của Huệ quăng xuống sông.

Không còn sức để chống cự, cũng không thể nhìn mồ mả của má bị xới tung, Huệ cam chịu chấp nhận làm lẽ cho cậu Hai, như một cách chấp nhận phần số của mình!

Bà hai tung chiêu độc.

Bà hai tung chiêu độc.

Những diễn biến tiếp theo của bộ phim truyện Việt Nam Duyên kiếp, sẽ được tiết lộ vào lúc 20 giờ từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần trên kênh THVL1.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Mã đáo đào khai hương

Mã đáo đào khai hương

(PLO)- Trong vạn vật, ngựa thuộc “càn”, là “trời” của thế giới động vật, mang năng lượng của sự chuyển động, sáng tạo, phấn chấn và thay đổi không ngừng.