Bà lão 92 tuổi bất ngờ 'sống dậy' trong nhà chứa xác

(PLO) - Ở Đức, người phụ nữ 92 tuổi, được cho là đã chết vì bệnh nặng, đã bất ngờ thức dậy trong phòng đông lạnh chứa xác.

Theo ABC, một bác sĩ đã chuẩn đoán rằng bà đã chết do thương tích sau khi bà được tìm thấy vẫn còn hơi thở. Ông không kiểm tra các dấu hiệu lâm sàng mà đã phán đoán bà qua đời. Vài giờ sau bà thức dậy và rõ ràng là bà vừa chỉ mới trải qua một giấc ngủ sâu.

Nhà tang lễ nơi người phụ nữ được phát hiện còn sống

Vị bác sĩ bị cáo buộc đã thông báo sai lệch về cái chết của bà hồi tháng 3, sau khi hộ lí tìm thấy bà không thở, mạch không đập tại nhà an dưỡng. Chiều hôm đó, nhân viên tại nhà tang lễ đã nghe được tiếng thét từ trong phòng lạnh và phát hiện ra bà còn sống.

Sau đó, bà đã được đưa đến bệnh viện để chăm sóc. Tuy nhiên bà đã qua đời hai hôm sau đó vì bệnh tim. Và cái chết của bà hoàn toàn không có dấu hiệu gì liên quan đến sự "chuẩn đoán sai lầm" xảy ra trước đó
Theo HNGN, tên của bác sĩ đưa chuẩn đoán được giữa bí mật vì quyền riêng tư. Tuy nhiên, ông sẽ phải nhận hậu quả nghiêm trọng mà mình gây ra. Công tố viên Birgit Juergens cho biết ông ta có thể ngồi tù nếu bị phán là có tội. Và tối thiểu sẽ bị phạt tiền ,ông sẽ bị tước bằng hành nghề.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

(PLO)- Nhiếp ảnh gia Aria Shahrokhshahi tìm đến những buổi vũ hội tuổi teen và các khu phòng bệnh từng rung chuyển vì đạn pháo, ghi lại chân thực nhất cảm giác của những người dân bình thường khi đất nước họ bất ngờ bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh.