B. Bình Dương muốn ‘tặng quà’ AFC cho giới hâm mộ

(PLO)- Trong buổi họp kỹ thuật trước lượt trận cuối vòng bảng AFC Champons League 2016 vào trưa 3-5, HLV Nguyễn Thanh Sơn cho biết dù B. Bình Dương đã bị loại vẫn chơi một trận hết mình trước FC Tokyo.

Trước những nghi ngờ B. Bình Dương sẽ buông xuôi khi đã dừng cuộc chơi ở đấu trường AFC Champions League tiếp FC Tokyo vào chiều 4-5, HLV Nguyễn Thanh Sơn tiết lộ không có chuyện đó. Ông muốn giành kết quả tốt nhất như món quà tặng người hâm mộ: “Dù đã chính thức bị loại nhưng chúng tôi sẽ chơi một trận tử tế. Chơi đẹp không chỉ là cách tốt để quảng bá hình ảnh bóng đá Việt Nam ra châu lục, mà còn là trách nhiệm của đội bóng với người hâm mộ nhà”.

B. Bình Dương muốn ‘tặng quà’ AFC cho giới hâm mộ ảnh 1
HLV Nguyễn Thanh Sơn và đội trưởng Bùi Tấn Trường tự tin sẽ thắng Tokyo FC.

Do dính chấn thương trong trận gặp Hải Phòng ở vòng 8 V-League cuối tuần qua nên tiền đạo Anh Đức không thể ra sân trong trận gặp FC Tokyo vào chiều mai. Điều này khiến cho sức mạnh của đội bóng đất Thủ giảm sút đáng kể, bởi Anh Đức không những là chân sút chủ lực mà còn có tầm ảnh hưởng lớn đến lối chơi.

Tuy nhiên, HLV Nguyễn Thanh Sơn cho biết mình đã có những giải pháp cho sự hụt hẫng từ vị trí của Anh Đức để lại. “Anh Đức là một cầu thủ quan trọng của chúng tôi nên vắng anh là một thiệt thòi lớn. Dù vậy, chúng tôi cũng không quá lo lắng, vì hiện tại vẫn còn nhiều cầu thủ có thể thay thế Anh Đức. Tôi nghĩ Công Vinh, Nsi hay bất kỳ cầu thủ khác đều sẵn sàng” - ông Sơn nói về việc B.Bình Dương sẽ vắng mặt đội trưởng.

Về phía đội khách FC Tokyo cho biết đang gặp khó khăn về mặt sân Bình Dương cỏ “lá gừng”, trong khi sân Tokyo là cỏ chỉ, nó khiến các cầu thủ Nhật phải mất thời gian tập thích nghi. Bên cạnh vấn đề nan giải khác là thời tiết, “Tiết trời tại Bình Dương rất nóng so với Tokyo, khi nhiệt độ chênh lệch đến 15 độ. Lường trước được điều này, chúng tôi đã có mặt tại Bình Dương khá sớm nhưng vẫn không ăn thua, khi các cầu thủ chưa thể cảm thấy thoải mái. Tuy nhiên, chúng tôi cố gắng vượt qua thử thách này để thi đấu giành kết quả tốt nhất. Chúng tôi ngoài mục đích tìm vé đi tiếp, còn mong muốn lấy lại chút ít niềm tin nơi người hâm mộ. Tại giải đấu trong nước, thời gian qua chúng tôi thi đấu chưa tốt lắm…” - HLV Hiroshi Jofuku của FC Tokyo nói về trận đấu chiều 4-5 với B. Bình Dương.

B. Bình Dương muốn ‘tặng quà’ AFC cho giới hâm mộ ảnh 2
Công Vinh nhiều khả năng sẽ thay thế đội trưởng Anh Đức trên hàng công

Sau năm lượt trận, hiện dẫn đầu bảng này là Jeonbuk Hyundai Motors với 9 điểm, kế tiếp là Jiangsu Suning (8 điểm), Tokyo (7 điểm) và B. Bình Dương xếp cuối cùng (4 điểm). Thế nên nếu giành chiến thắng trước B. Bình Dương, bất chấp kết quả cùng giờ giữa Jeonbuk Hyundai Motors và Jiangsu Suning, thì đại diện Nhật Bản vẫn đoạt vé đi tiếp.

Lượt đi trên sân nhà, dù gặp chút ít trục trặc ở những phút đầu trận nhưng FC Tokyo vẫn giành chiến thắng trước B. Bình Dương 3-1. Vì thế, đại diện Nhật Bản tự tin mình sẽ đạt được mục đích đề ra ở trận đấu này.

Trận đấu giữa B. Bình Dương và FC Tokyo sẽ diễn ra lúc 17 giờ, ngày 4-5 và trực tiếp truyền hình trên kênh Fox Sport.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.