Ăn trộm tượng cổ 2,2 triệu USD bán cho cảnh sát

Tại Ấn Độ, sáu tên buôn đồ cổ sau khi vớ được “món hời” là pho tượng cổ bằng gỗ tạc thần Adinath từ một nhà thờ đạo Jain ở bang Rajasthan, đã hí hửng tưởng “trúng quả to” bèn rao bán trên mạng Internet.

Không may cho bọn buôn lậu, cảnh sát thủ đô New Delhi đã phát hiện ra âm mưu của chúng nên giăng bẫy sẵn sàng.

Lực lượng cảnh sát đặc biệt phái một khách hàng bự “dỏm” tới gặp bọn buôn lậu để nhử chúng vào tròng. Hai bên hẹn gặp nhau vào trưa 28/5 gần một trường học trên phố DDU Marg ở Delhi.

Ăn trộm tượng cổ 2,2 triệu USD bán cho cảnh sát ảnh 1

Bức tượng cổ từ thế kỷ 16 có giá trị 100 triệu rupiah. Nguồn: Thời báo Ấn Độ

Sau khi ngã giá, hai tên buôn lậu liền gọi điện thoại di động cho bốn tên đồng bọn của chúng đi trên chiếc xe Maruti Swift chở bức tượng tới.

Đúng vào lúc hai bên đang “tiền trao cháo múc,” thì cảnh sát ập tới bắt gọn cả sáu tên buôn lậu đồng thời tịch thu tang vật.

Theo cảnh sát, bức tượng gỗ nhỏ này được chế tác vào thế kỷ 16, và có giá ít nhất 100 triệu rupiah (hơn 2,2 triệu USD) trên thị trường đồ cổ quốc tế.

Theo Phạm Thảo (Vietnam+)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

(PLO)- Nhiếp ảnh gia Aria Shahrokhshahi tìm đến những buổi vũ hội tuổi teen và các khu phòng bệnh từng rung chuyển vì đạn pháo, ghi lại chân thực nhất cảm giác của những người dân bình thường khi đất nước họ bất ngờ bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh.