Ăn tô bún bò, bị phạt 700.000 đồng!

(PLO)- Ông Ngô Tấn Vinh (phường Mỹ Long, TP Long Xuyên, An Giang) ghé ăn sáng tại một tiệm bún bò trên đường Trần Phú, quận 5, TP.HCM đã phải đóng 700.000 đồng tiền phạt do đậu ô tô nơi có biển cấm.

Sáng 23-3, Đội Thanh tra giao thông số 1 (thuộc Sở GTVT TP.HCM) phối hợp với Đội CSGT Chợ Lớn (thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an TP.HCM) bắt đầu ra quân thực hiện đợt cao điểm xử lý lấn chiếm vỉa hè, lòng đường trên địa bàn các quận 5, 10, 11…

Sau đây là một số hình ảnh Pháp Luật TP.HCM ghi nhận được trong ngày đầu triển khai đợt cao điểm.

Đội CSGT Chợ Lớn và Đội Thanh tra giao thông số 1 bắt đầu đợt cao điểm phối hợp xử lý vi phạm lòng, lề đường. Ảnh: MP

Lực lượng liên ngành CSGT, thanh tra giao thông vừa tuần tra được một đoạn thì phát hiện taxi biển số 51F-288.43 đậu trước 375 Trần Phú (phường 8, quận 5), trong khi nơi đây có biển cấm đậu theo giờ. Các CSGT Đội Chợ Lớn chờ một hồi không thấy tài xế xuất hiện để lập biên bản, đang định gọi xe cẩu về bãi tạm giữ thì một thanh niên hớt ha hớt hải có mặt ký vào biên bản vi phạm. Trả lời PV, người này (tên Nguyễn Duy Tân) cho biết: “Em đang chạy xe thì bị đau bụng quá nên dừng xe, ghé vào quán cà phê “xử lý”. Xui thì chịu vậy”. Ảnh: MP

Cách đó không xa, một ô tô bảy chỗ biển số 67A-044.40 cũng đậu chễm chệ dưới lòng đường, dù lúc này khu vực này cấm đậu xe. Khi đoàn kiểm tra đến, một người đàn ông tên Ngô Tấn Vinh từ quán bún bò bước ra nhận là tài xế và ký vào biên bản vi phạm. Ông Vinh giải thích rằng từ An Giang mới lên TP.HCM và không rành đường sá Sài Gòn, cũng không biết nơi đây cấm đỗ xe. Tuy nhiên, việc đậu xe này được xác định là vi phạm khoản 3 Điều 5 Nghị định 46/2016, tức đỗ xe nơi có biển cấm đỗ với mức phạt từ 600.000 đến 800.000 đồng. Ảnh: MP

Trước một cửa hàng Vissan ở 322 Nguyễn Chí Thanh (phường 5, quận 10), tổ liên ngành tiếp tục phát hiện ô tô biển số 51F-106.40 đậu tại biển cấm. Tài xế Nguyễn Hữu Nhân cho biết mới chở con đi chích ngừa rồi chở người thân đến đây mua đồ và để xe ở lòng đường rồi đi vệ sinh. Ảnh: MP

Tại một chi nhánh Ngân hàng Sacombank trên đường Nguyễn Chí Thanh (quận 11), một ô tô của ngân hàng này đậu vượt khỏi vạch kẻ cho phép đậu xe nên cũng bị lập biên bản. Ảnh: MP

Tài xế xe tải 51C-032.54 cho xe dừng trước 1408 Ba Tháng Hai (phường 2, quận 11) và uống cà phê tại quán cóc ven đường. Khi lực lượng kiểm tra đến, một người trong nhóm này nói tài xế nhanh chân nhảy lên cabin nổ máy để đối phó. Tuy nhiên, nơi đây nằm dưới chân cầu vượt Cây Gõ, đã có biển cấm dừng, cấm đỗ xe nên vẫn bị cơ quan chức năng lập biên bản xử lý. Ảnh: MP

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Trần Quốc Khánh, Chánh Thanh tra Sở GTVT, cho biết: "Thanh tra Sở GTVT đã có kế hoạch phối hợp với Phòng CSGT đường bộ - đường sắt và Đội CSGT Công an quận 1, quận 5 tập trung kiểm tra phương tiện dừng, đỗ không đúng nơi quy định, gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông. Ngoài ra, lực lượng phối hợp cũng sẽ kiểm tra các phương tiện vận chuyển hành khách tuyến cố định chạy sai hành trình, xe vận chuyển khách theo hợp đồng, vận chuyển khách du lịch và các điểm có hoạt động đón, trả khách".

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm